Lindsay Lohan bật khóc khi bị ra tòa

ANTĐ - Ngày hôm qua trong phiên tòa xét xử “cô nàng lắm chiêu”, thẩm phán cho rằng trong thời gian quản thúc, Lindsay đã gây ra nhiều phản ứng xã hội tiêu cực và không cho thấy một biểu hiện hối cải.

Và điều đó đồng nghĩa với việc thời gian quản thúc hết hạn vào ngày 2-11 này, Lindsay sẽ phải vào… tù.

Điều này quả là cú sốc đối với Lindsay, rắc rối pháp lý không những kéo dài mà còn đang có nguy cơ cản trở con đường quay lại với sự nghiệp phim ảnh của Lindsay.

Sau khi nộp bảo lãnh 100.000 USD, Lindsay tạm thời ra về và có lẽ thời gian tới cô và luật sư sẽ phải đau đầu khi chuẩn bị giấy tờ vừa xin ân xá và xin miễn tội.

 
 

Vậy là với chiếc vòng cổ trị giá 25.000 mà Lindsay bị cáo buộc đã lấy cắp ở một cửa hàng trang sức, rắc rối của nó gây ra đã lớn hơn rất nhiều lần số tiền đó.

Nếu phải vào tù, công việc mà Lindsay sẽ làm sẽ là dọn dẹp trong nhà xác, một điều mà chỉ khi đóng phim kinh dị Lindsay mới phải làm.

 

Luật sư biện hộ đã nói rất nhiều với quan tòa rằng việc cô phải ra ngoài thường xuyên, gặp gỡ nhiều người, tham gia nhiều bữa tiệc là vì công việc, vì cô là trụ cột chính trong gia đình nên phải làm việc “vất vả” như vậy.

 Sự kiện Lindsay trở lại tòa lần này thu hút rất nhiều phóng viên, nhiếp ảnh viên

 Sự kiện Lindsay trở lại tòa lần này thu hút rất nhiều phóng viên, nhiếp ảnh viên

Nhưng quan tòa đã bác bỏ những lời trên, bởi biểu hiện của Lindsay cho thấy cô thường xuyên tụ tập bạn bè rồi tiệc tùng bừa phứa, đi bar thâu đêm, những điều này luôn luôn xuất hiện trên mặt báo bởi cô là một nữ diễn viên nổi tiếng, và cánh báo chí vô hình chung đã giúp tòa “giám sát” cô nàng.

Một lần nữa sự nghiệp điện ảnh của Lindsay lại bị gián đoạn, cô sẽ phải hoàn tất rất nhiều thủ tục pháp lý cũng như mong đợi vào sự may mắn mới có thể thoát án phạt nặng nề lần này.