Diễn viên Ngọc Diệp

Liều với “Cưới ngay kẻo lỡ”

ANTĐ - Để có được vai diễn Khánh Linh trong bộ phim “Cưới ngay kẻo lỡ”, không nhiều người biết được Đinh Ngọc Diệp đã phải cam đoan trước hội đồng tuyển chọn diễn viên rằng cô sẽ hoàn thành tốt nhất vai diễn này. Nhờ lòng quyết tâm và sự học hỏi, Ngọc Diệp đã lấy được cái gật đầu của nhà sản xuất và đạo diễn Charlie Nguyễn, vốn nổi tiếng kỹ tính.


Liều với “Cưới ngay kẻo lỡ”  ảnh 1

Áp lực đến từ lời cam đoan

Ban đầu, không ai nghĩ, Charlie Nguyễn lại chọn Ngọc Diệp vào vai Khánh Linh cho phim Cưới ngay kẻo lỡ, bởi bên anh có hàng tá các nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp. Nhưng thấy nhân vật Khánh Linh giống với bản thân mình ngoài đời nên Ngọc Diệp đã đánh liều đi thử vai. Rất hào hứng, cô nói rất dài trước Hội đồng tuyển chọn diễn viên về cảm nhận của mình đối với Khánh Linh. Và kết thúc bài diễn thuyết đó là một lời hứa chắc nịch: “Sẽ làm tốt nhất có thể”.

Có lẽ chính vì lời hứa đó nên vị đạo diễn khó tính Charlie Nguyễn đã đồng ý để cô nhận vai. Nhưng sau cái phút bạo phổi kia, Ngọc Diệp bắt đầu thấy sợ, thấy áp lực bủa vây mình. Không lùi được nữa, vậy là đành tiến lên. Ngọc Diệp đã nhân đôi công suất làm việc, cố gắng gấp bội để mọi người tin vào cam đoan của mình. Mệt mỏi bủa vây, nhưng cứ nghĩ đến thành quả sẽ thu được, cô lại như được tiếp thêm sức. Trong lúc đóng phim Cưới ngay kẻo lỡ, Ngọc Diệp cũng bận đóng một bộ phim truyền hình khác. Cả ngày kín mít lịch diễn, phim điện ảnh thì đóng buổi tối, phim truyền hình thì đóng ban ngày. Có hôm cảm sốt cũng không dám nghỉ vì cứ nghĩ mình dừng thì ảnh hưởng đến cả đoàn phim, vậy là lại cố. Cả thời gian dài, mỗi ngày cô chỉ ngủ 2 tiếng. Thế là đến trường quay, trong lúc chờ tới lượt là ngủ. Ngủ lăn lóc khiến ai thấy cũng buồn cười. Nhưng bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi đối với Ngọc Diệp đều tan biến bởi được làm việc với một ekip chuyên nghiệp như đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Johnny Trí Nguyễn, diễn viên Thái Hoà… là một món quà rất lớn với một diễn viên trẻ như cô.

Hú hồn chuyện lạc đường

Trong phim có một cảnh quay ở Hồ Cốc cách thành phố khá xa. Phương tiện đi lại là thuyền. Trong lúc cả đoàn làm phim đang trên thuyền thì trời nổi gió to. Thuyền bị sóng đánh dạt, đi mãi không thấy bờ. Hôm đó, cả đoàn được bữa hú vía và đói lả. Những tưởng, trong lúc gay go thế, mọi người sẽ hoảng loạn và xuống tinh thần, nhưng hóa ra không, mọi người vẫn an ủi, động viên nhau, rủ nhau hát hò cho quên đói, quên mệt, quên sợ. Kỷ niệm nhớ đời này không chỉ khiến Ngọc Diệp mà cả các diễn viên khác xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. 

Ngoài ra câu chuyện tìm trang phục cho vai diễn Khánh Linh cũng là những kỉ niệm thú vị cho Ngọc Diệp. Hơn một tháng trời cả ekip chỉ bàn chuyện tìm quần áo, phụ kiện, sơn móng tay khiến cho Diệp nóng ruột. Nhiều cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra mới có được hình ảnh như Khánh Linh trong phim.

Khi được hỏi về mối quan hệ với bạn diễn Johnny Trí Nguyễn, Ngọc Diệp nói không có tham vọng hai người sẽ trở thành cặp đôi đẹp của màn ảnh. Cô chỉ mong là bạn bè tốt của nhau, thỉnh thoảng đi cà phê, nhắn tin hoặc gọi điện động viên nhau mà thôi. Đối với Ngọc Diệp, cái được lớn nhất khi tham gia bộ phim này chính là bản thân cô đã được lớn lên và ngày càng khẳng định tài năng diễn xuất của mình với khán giả cả nước. Đinh Ngọc Diệp cũng hi vọng, bộ phim Cưới ngay kẻo lỡ sẽ được khán giả nhiệt tình ủng hộ.