ANTĐ - Louis cùng nhóm bạn của mình tới một nhà hàng để ăn mừng anh được thăng chức. Louis rất vui mừng, lại thêm những lời chúc tụng và tán thưởng của bạn bè khiến anh trở nên bốc đồng và uống rất nhiều rượu.
ANTĐ - Một nữ du khách khi đang tận hưởng chuyến dã ngoại tại Botswana (một quốc gia ở Châu Phi) đã tình cờ bắt gặp khoảnh khắc hết sức thú vị: chú voi đang thò vòi xuống hút nước trong chiếc bồn cầu. Hình ảnh cô ghi lại đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.
ANTĐ -Chính quyền thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hôm qua 17-4 khẳng định, mùa du lịch năm nay, Sầm Sơn sẽ tích cực thực hiện phương châm 9 có, 9 không, nhằm mang lại hình ảnh đẹp trong con mắt du khách.
ANTĐ - Báo cho ông mừng, sắp tới mọi sự chướng tai, gai mắt, khó chịu, bức xúc bấy lâu nay mỗi khi ra đường, hay ở những nơi công cộng sẽ được “quét sạch” khỏi địa bàn Thủ đô ta.
ANTĐ - Hành khách trên một tuyến tàu ở miền bắc thủ đô Stockholm của Thụy Điển mới đây đã được chứng kiến một hình ảnh cực kỳ đặc biệt. Đó là các lái tàu và nhân viên phục vụ đều đồng loạt mặc váy đi làm.
ANTĐ - Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi người dân nước này hãy lịch sự khi đi du lịch và nhấn mạnh rằng du khách người Trung Quốc cần phải tạo dựng và gìn giữ hình ảnh đẹp.
ANTĐ - Tại Thái Lan, một ông già ăn xin đã khiến nhiều người phải thán phục khi công đức 1 triệu baht (khoảng 350.000 USD) cho ngôi chùa Wat Rai Khing, tỉnh Nakhon Pathom cách Thủ đô Bangkok gần 60km.
ANTĐ - Các cụ dạy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” cấm có sai. Đi lễ chùa, xuất phát từ cái “Tâm” trong sáng, thành kính. Ngày xưa, các cụ trước khi đi lễ còn cẩn thận tắm lá thơm, ăn mặc áo quần lịch sự, phù hợp.
ANTĐ - Nếu chưa quen với khung cảnh vắng vẻ quen thuộc ở phố Tống Duy Tân - ngõ Hàng Bông (tức ngõ Cấm Chỉ cũ), chắc không ai nghĩ rằng gần 11 năm trước, đây là nơi được người dân Hà Nội kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ ẩm thực biểu trưng cho nền văn hóa lâu đời của đất Kinh kỳ.
ANTĐ - Đây là nhan đề một Entry trên blog song ngữ (Việt - Anh) của một chàng sinh viên Canada đang học tiếng Việt tại trường Đại học KHXH& NV. Bằng cảm quan ngồ ngộ, những bài viết của chàng về muôn vẻ đời sống phố phường thu hút được rất nhiều comments của cư dân mạng.
ANTĐ - Vị khách "đánh bài ngửa" móc ví đưa cho H. 500 USD nói "sau đêm nay số tiền này là của em". Choáng ngợp trước số tiền lớn trước mắt, H. chấp nhận.