LHP quốc tế Hà Nội 2012: Thêm một dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam

ANTĐ -Trong sự chờ đợi hồi hộp và đầy háo hức của những người làm điện ảnh, cũng như khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy, tối 25-11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (LHPQT) đã chính khai mạc.

Ngay từ cuối chiều, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã rất đông vui bởi sự hội tụ của đông đảo nghệ sĩ điện ảnh cả nước. Cái lạnh đầu đông Hà Nội dường như bị đánh bạt, bởi không khí đầy phấn khích của các thế hệ nghệ sĩ. Họ hào hứng gặp gỡ tâm tình, chụm đầu trao đổi và không giấu niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường vừa qua của điện ảnh Việt Nam.

Theo BTC, có gần 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó khoảng 200 đại biểu quốc tế tham dự sự kiện văn hóa này: Những gương mặt nghệ sĩ thế hệ “vàng” của điện ảnh Việt Nam đã góp phần làm sang trọng và thành công cho LHPQT này: NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Trần Tiến, NSND Doãn Châu, NSND Như Quỳnh vv… Cũng bắt gặp ở đây các đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt Nam như NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Đình Hạc, NSƯT Lưu Trọng Ninh, NSƯT Lê Hoàng, NSND Nguyễn Thanh Vân, NSƯT Nhuệ Giang, NSƯT Vương Đức, Bùi Thạc Chuyên vv…

Tầm vóc cũng như sức lan tỏa của LHPQT Hà Nội 2012 cũng được thấy rõ ở sự có mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên quốc tế nổi tiếng: Jan Schuette, một đạo diễn lừng danh người Đức từng được thế giới biết đến với bộ phim “Dragon Chow” và là thành viên BGK LHPQT Cannes. Ở LHPQT Hà Nội lần này, ông giữ vị trí Trưởng BGK phim truyện.

Trong đội ngũ đông đảo nghệ sĩ đến đây, còn có diễn viên Cliff Curtis, người được giới điện ảnh thế giới biết đến với vai diễn chính trong bộ phim “Dương cầm” được đề cử Oscar New Zealand và đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim “Jubilee”,  giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim “Whale Rider”. Ông cũng là người sản xuất bộ phim “Cậu bé” của Taika Waititi - bộ phim New Zealand có doanh thu cao nhất. Sự có mặt của đạo diễn Garin Nugroho, người Indonesia, chắc chắn cũng làm LHPQT Hà Nội thêm phần thú vị, bởi ông đã đoạt nhiều giải thưởng Indonesia và các LHPQT danh tiếng như Berlin, Tokyo.

Giải “Phim hay nhất” từng thuộc về ông trong Liên hoan Điện ảnh châu Á và Ả Rập với phim “Rindu kami padamu” và trong LHPQT Singapore, ông lại giành Giải “Phim hay nhất” với phim “Opera Jawa”, giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Bình Nhưỡng, Giải thưởng Nhà làm phim trẻ của BGK tại LHPQT Berlin vv…

Cảnh trong "Thiên mệnh anh hùng", bộ phim Việt tham dự LHPQT năm 2012

Một gương mặt khả ái đã thu hút các ống kính của báo chí Việt Nam ngay khi chị xuất hiện ở Hà Nội chiều 24-11, cũng có mặt tại LHPQT lần này. Đó là diễn viên Taraneh Alidoosti, người Iran, 28 tuổi. Taraneh bắt đầu sự nghiệp đóng phim ở tuổi 17 với vai nữ chính trong “Tôi là Taraneh” và lập tức giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHPQT Lorcano và giải Crystal Simorgh cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Fajr. Chị cũng trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỷ của Iran.

Hoàn toàn có lý khi BTC LHPQT Hà Nội mời Lê Quý Dương làm Tổng đạo diễn chương trình cả lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ: anh là người đã dàn dựng nhiều chương trình lớn như “Ngọn lửa tuổi trẻ” tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, chương trình “Đêm hoàng cung”, “Âm vang hào khí Việt” tại Festival Huế 2012, Festival “Quảng Nam hội ngộ di sản Đông Dương” …  và cũng giành nhiều giải thưởng văn hóa - nghệ thuật.

Không phụ công mọi người, sự kiện thảm đỏ đã thực sự tạo được điểm nhấn cho LHPQT và thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên nền thảm đỏ rộng 6m chạy dài từ cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào tận sảnh, với đường hoa sen trắng viên hai bên trang nhã và đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, các nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam trước đây và hiện nay, đã xuất hiện thật ấn tượng cùng với 2 MC của chương trình là Tuấn Tú và Dương Thùy Linh.

Cái lạnh hanh hao, những hình ảnh đặc trưng đất kinh kỳ đã kết hợp với âm hưởng sâu lắng của các bản nhạc về Hà Nội xưa và nay, do Dàn nhạc dân tộc tấu lên ngay tại sảnh đón khách, thực sự tạo nên một không gian văn hoá Hà Nội đậm đặc - điều mà bất cứ ai đến Hà Nội cũng đều khao khát được đắm mình vào.

Sau tiếng cồng khai mạc LHPQT Hà Nội lần 2 do Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đánh, tiết mục múa “Những cánh chim hạc” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca - Múa - Nhạc nhẹ Việt Nam biểu diễn, đã mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật Việt do NSND Trần Bình chỉ đạo nội dung nghệ thuật.

Đúng như mong muốn của BTC và của đạo diễn Lê Quý Dương, chương trình được dàn dựng dung dị mà vẫn sang trọng, lịch lãm và tinh tế, tập trung tôn vinh các nghệ sĩ điện ảnh trong nước và quốc tế.

Tại LHPQT Hà Nội 2012, Việt Nam có 2 phim dự thi là “Đam mê” do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất và phim "Thiên mệnh anh hùng" do Phương Nam Film, Saiga Films và Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp sản xuất.

Việt Nam còn có 31 phim tham dự, gồm: 7 phim mang đề tài về Hà Nội tham dự với các tên tuổi đạo diễn: NSND Hải Ninh, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Đình Hạc vv...; 16 phim truyện thời kỳ đổi mới và 8 phim được sản xuất từ 2010 đến nay.

Giành kỷ lục về số phim tham dự là đạo diễn Lê Hoàng với 4 phim, tiếp đó là NSND Đặng Nhật Minh và NSƯT Lưu Trọng Ninh có 3 phim, các đạo diễn Nhuệ Giang, đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn Victor Vũ đều có 2 phim tham dự.