Leicester City đối mặt tương lai bất định sau khi tỷ phú Vichai tử nạn

ANTD.VN - CLB Leicester City đang đối mặt với tương lai không mấy xán lạn, sau khi Chủ tịch của họ là tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng vào đêm 27-10 vừa qua.

Không có phép màu nào xảy ra, khi CLB Leicester City chính thức xác nhận tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha qua đời sau tai nạn máy bay trực thăng đêm 27-10, thời điểm vừa cất cánh rời sân King Power, sân nhà của đội bóng. 

Tỷ phú Vichai là người giúp Leicester có chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử năm 2016

"Với nỗi đau và mất mát lớn nhất, chúng tôi xin xác nhận rằng chủ tịch của chúng tôi, ngài Vichai Srivaddhanaprabha, là một trong số 5 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông bị rơi bên ngoài sân King Power. Không có ai trên máy bay sống sót. Ngài Vichai ra đi, thế giới mất đi một người vĩ đại. Một người đàn ông tử tế, hào phóng, dành cả cuộc đời mình để yêu thương gia đình và những người ông lãnh đạo... ", trích thông báo của CLB Leicester.

Trước mắt, kế hoạch thi đấu của "Bầy cáo" sẽ bị ảnh hưởng khi trận đấu với Southammpton ở Cúp Liên đoàn bị hoãn lại. Nhưng tương lai của Leicester sẽ còn bị tác động nhiều hơn thế, sau khi ông chủ của họ qua đời.

Nhiều nhà kinh tế phân tích và dự đoán, tình hình kinh doanh của tập đoàn King Power, bầu sữa nuôi Leicester trong nhiều năm qua, có thể bị ảnh hưởng xấu khi không còn vị chủ tịch đáng kính của mình.

Khả năng cổ phiếu của King Power sụt giảm trên thị trường chứng khoán là hoàn toàn có thể xảy ra, bất chấp việc Aiyawatt Srivaddhanaprabha - con trai tỷ phú Vichai và là phó chủ tịch, sẽ đứng lên điều hành thay cha.

Kết quả hình ảnh cho Aiyawatt

Tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha (phải) liệu có còn quan tâm đến bóng đá và Leicester sau khi cha qua đời?

Trước mắt, thách thức lớn nhất của Aiyawatt là thay cha giúp King Power tiếp tục đi đúng quỹ đạo. Đây là công việc rất nặng nề, vì không chỉ sở hữu hệ thống cửa hàng miễn thuế, dịch vụ du lịch và bán lẻ trên khắp Thái Lan, King Power còn nắm 39% cổ phần của Thai AirAsia. Bởi thế, Leicester City hoàn toàn có thể bị "ra rìa".

Fan của Leicester có thể bớt lo ngại phần nào, khi Aiyawatt Srivaddhanaprabha cũng là một người yêu bóng đá giống cha, và thường xuyên xuất hiện trên sân King Power. Nhưng không ít người vẫn cho rằng Leicester chuẩn bị đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất, sẽ phải bán nhiều ngôi sao để "tự nuôi mình", vì dù sao, bóng đá không thể là mối quan tâm hàng đầu của ông Aiyawatt vào lúc này.