Lê Văn Luyện không hề ăn năn, hối hận

ANTĐ - Sáng qua 10-1, phiên tòa xét xử hung thủ Lê Văn Luyện và 6 bị cáo khác trong cùng một gia đình đã chính thức khai tòa. Đối nghịch với sự đau buồn, bức xúc của gia đình bị hại, trong suốt phiên tòa Luyện không hề tỏ ra ăn năn hối hận.

Bị cáo Luyện tại phiên tòa chiều qua

“Nóng” từ cổng tòa trước giờ xét xử

Mặc dù theo lịch đúng 7h30 phiên tòa mới bắt đầu nhưng từ 5h sáng, cả nghìn người dân trong đó có những người thân của gia đình bị nạn đã tập trung trước cổng TAND tỉnh Bắc Giang. Đứng trước cổng tòa án, ông Trịnh Văn Tín, bố của anh Trịnh Thành Ngọc khuôn mặt khắc khổ không giấu nổi nỗi đau thương quá lớn chít lại khăn trắng cho đứa cháu đi theo. Đứng cạnh ông là những người đội khăn trắng than khóc, giơ cao những biểu ngữ đòi tử hình Lê Văn Luyện. Những tấm hình của các nạn nhân bị giết hại cũng được họ mang tới cùng di ảnh người quá cố.

Anh Trịnh Quốc Sinh, anh trai của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc đầu cũng quấn khăn trắng cho biết, nhân chứng duy nhất trong vụ án là cháu Trịnh Ngọc Bích không có mặt tại tòa trong sáng nay. Cùng với anh Đinh Văn Hương là anh trai của chị Đinh Thị Chín, họ sẽ là những người đại diện, giám hộ cho cháu Bích, tham dự phiên tòa. Anh Sinh nói trong nước mắt đòi tử hình Lê Văn Luyện, có như vậy nỗi đau trong gia đình anh mới phần nào được xoa dịu. Liên quan đến vấn đề bồi thường dân sự, đại diện cho phía bị hại cho biết sẽ yêu cầu bị cáo bồi thường 1,6 tỷ đồng.

Những tiếng la hét, hô vang đòi công bằng cho gia đình nạn nhân của người nhà anh Sinh khiến cho cổng TAND tỉnh Bắc Giang náo động. Công an tỉnh Bắc Giang đã phải huy động hàng trăm CBCS chặn ở các ngả đường, không cho đám đông hiếu kỳ kích động gây rối đồng thời động viên gia đình bị hại bình tĩnh chờ đợi phiên tòa. Đúng 7h30, chiếc xe thùng chuyên dụng của Công an tỉnh Bắc Giang đi tới. Hàng trăm người dân xôn xao. Những người thân của các bị hại ùa hết ra đường gào thét đòi chém giết Lê Văn Luyện ngay. Phải rất vất vả lực lượng công an mới có thể đưa Luyện vào trong phòng xử an toàn.

Đúng 7h45, TAND tỉnh Bắc Giang bắt đầu phiên xử Lê Văn Luyện. HĐXX vụ án gồm 5 người, trong đó có 3 thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Thân Quốc Hùng - Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trong phần kiểm tra căn cước, sự vắng mặt của nhân chứng duy nhất là cháu Trịnh Ngọc Bích, đồng thời không có mặt của người đại diện cũng như giám hộ cho cháu Bích khiến HĐXX lúng túng. Mỗi khi có bị cáo nào đứng dậy nghe HĐXX làm thủ tục kiểm tra căn cước, phía dưới phiên tòa lại vang lên tiếng chửi rủa của gia đình nạn nhân. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Trước đề nghị này của luật sư phía bị hại, HĐXX đã phải cho phiên tòa tạm nghỉ để vào hội ý. Trong khoảng 20 phút đó, Lê Văn Luyện vẫn lạnh lùng ngồi ở góc phòng xử mặc những tiếng gào khóc của người thân các nạn nhân.

Cũng vẫn liên quan đến tình tiết này, bên lề phiên tòa, luật sư Nguyễn Bá Ngọc - luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Luyện cũng cho biết, ông đồng tình với đề nghị của đại diện luật sư phía bị hại, đề nghị hoãn phiên tòa là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi hội ý xong, HĐXX quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút phiên tòa tiếp tục trở lại, đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do như trước một lần nữa lại khiến HĐXX ra quyết định nghỉ giải lao để… hội ý. Khoảng 15 phút sau, HĐXX tuyên tạm nghỉ phiên tòa đến 13h30 sẽ tiếp tục.


Luyện nhận hoàn toàn tội danh

Đại diện phía gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa chiều qua

Tuy nhiên, cho đến 14h cùng ngày, gia đình bị hại trong đó có ông nội cháu Ngọc Bích đã có mặt tại tòa. Mở đầu phần xét hỏi, Lê Văn Luyện là bị cáo đầu tiên được HĐXX yêu cầu trả lời quá trình phạm tội của mình. Vẫn thái độ lạnh lùng ban sáng, Luyện trả lời HĐXX bằng giọng nhát gừng, lí nhí trong cổ họng. HĐXX phải nhiều lần nhắc nhở Luyện nói to, rõ ràng từng chi tiết trong quá trình gây án.

Nguyên nhân, kế hoạch và cả đêm kinh hoàng nhuốm máu một gia đình nơi dốc Sàn được Luyện khai lại trước tòa khiến những người có mặt không khỏi rùng mình. Luyện khai, chỉ vì cần tiền ăn tiêu, cần tiền chuộc lại chiếc xe đã mượn người thân đem đi cầm cố mà bị cáo đã nảy sinh ra chuyện xách dao đi giết người, cướp hiệu vàng. Khi ra tay sát hại gia đình anh Ngọc, Luyện không tỏ ra sợ hãi. Trước vành móng ngựa, Luyện luôn tỏ ra lo lắng cho người thân chứ không một phút giây nghĩ đến những nạn nhân xấu số bị mình sát hại. "Sau khi hạ sát hai vợ chồng và đứa con gái út, bị cáo thấy đứa bé gọi điện nên lao tới vung dao chém đứt tay cháu…” - Lê Văn Luyện nói nhưng khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, tỏ vẻ ăn năn hối hận về những tội ác mà bản thân đã gây ra.

Có thể nói, toàn bộ lời khai của Luyện trước tòa tương đối phù hợp với cáo trạng của cơ quan công tố. Kết thúc phần xét hỏi bị cáo Luyện, HĐXX hỏi: Những tội danh mà bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra truy tố bị cáo có đúng không thì Luyện không chút do dự trả lời: “Hoàn toàn đúng! Không có gì sai ạ”. Giống như Luyện, 5 bị cáo còn lại cũng lần lượt bị gọi lên trước vành móng ngựa trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Hầu hết, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với tội danh bị truy tố không có gì là oan, sai và rất hối hận vì sự thiếu hiểu biết pháp luật của mình.

Cũng tại phiên tòa hôm qua, anh Trịnh Quốc Sinh đã đề nghị HĐXX phải tuyên phạt Luyện mức án cao nhất. Liên quan đến vấn đề một số tài sản trong gia đình anh Ngọc “không cánh mà bay”, anh Sinh yêu cầu cơ quan điều tra cần làm rõ hai chiếc điện thoại (1 chiếc cố định và 1 chiếc di động) và chiếc túi nâu bị biến mất của gia đình anh Ngọc. 

Sau khi nghe phía bị hại trình bày một số ý kiến, đúng 17h12, HĐXX đã tuyên tạm nghỉ đến 7h30 sáng nay 11-1 sẽ tiếp tục làm việc. Một lần nữa, trong phòng xử lại trở nên lộn xộn khi những người nhà của nạn nhân la hét, cố lao vào đòi “xử” các bị cáo. Lê Văn Luyện và 6 bị cáo khác đã phải được lực lượng công an đưa ra ngoài phòng xử bằng cửa ngách. Ở bên ngoài trụ sở tòa án, dù lực lượng công an đã giăng kín nhưng người dân vẫn lao vào trong sân tòa án. Nhưng rất nhanh chóng, các bị cáo trong phiên tòa đã được lực lượng công an đưa lên xe chở thẳng về địa điểm tạm giam.

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của phiên tòa được nhóm PV Báo ANTĐ tường thuật trực tiếp tại Bắc Giang tại địa chỉ www.anninhthudo.vn.