Lễ thượng cờ đặc biệt trên đỉnh Fansipan, lan tỏa tình yêu đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sáng nay 1/9, một lễ thượng cờ đặc biệt đã diễn ra trên đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương. Toàn bộ khu vực đỉnh núi đã được nhuộm thắm bởi màu cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm lay động hàng triệu trái tim những người con đất Việt.

Trong không khí đón mừng Quốc khánh, sáng 1/9, một lễ thượng cờ đặc biệt đã diễn ra tại đỉnh Fansipan với sự tham dự của hơn 350 du khách đến từ một học viện tại Hà Nội. Tất cả đã cùng nhau mặc áo đỏ, tham gia lễ thượng cờ, tạo nên một bức tranh đỏ rực rỡ đầy cảm xúc giữa mây núi đại ngàn.

Lễ thượng cờ đặc biệt đã diễn ra tại đỉnh Fansipan, tất cả những người tham gia Lễ thượng cờ đã cùng nhau mặc áo đỏ, tạo nên một bức tranh đỏ rực rỡ đầy cảm xúc giữa mây núi đại ngàn.

Lễ thượng cờ đặc biệt đã diễn ra tại đỉnh Fansipan, tất cả những người tham gia Lễ thượng cờ đã cùng nhau mặc áo đỏ, tạo nên một bức tranh đỏ rực rỡ đầy cảm xúc giữa mây núi đại ngàn.

Nghi lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, các thành viên đặt tay lên ngực trái, hát vang quốc ca trên nóc nhà Đông Dương. Trong không gian rộng lớn, ngắm nhìn mây núi trùng điệp hùng vỹ của quê hương từ độ cao 1.343m, trong lòng những người con Việt trào dâng một cảm xúc tự hào và niềm biết ơn những giá trị mà cha ông đã dành cả cuộc đời để bảo vệ.

Sau lễ, đại diện học viện đã nhận lá cờ kỷ niệm, được đóng khung trang trọng từ khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đánh dấu hành trình khám phá nóc nhà Đông Dương khó quên

Sau lễ, đại diện học viện đã nhận lá cờ kỷ niệm, được đóng khung trang trọng từ khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đánh dấu hành trình khám phá nóc nhà Đông Dương khó quên

Sau khoảng lặng của lễ thượng cờ, những lời ca “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” trong bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” được vang lên, tạo nên không khí sôi động và tràn ngập niềm vui trên đỉnh Fansipan. Sau lễ, đại diện học viện đã nhận lá cờ kỷ niệm, được đóng khung trang trọng từ khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đánh dấu hành trình khám phá nóc nhà Đông Dương khó quên.

Bên cạnh lễ thượng cờ đầy ý nghĩa, du khách của đoàn còn có cơ hội trải nghiệm cáp treo Fansipan, ngắm nhìn thung lũng mường hoa và biển lúa vàng óng tận chân trời. Tiết trời mùa thu mát lạnh, nắng trong trẻo, gió nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động săn biển mây và chiêm bái quần thể tâm linh trên đỉnh thiêng của du khách.

Để mừng Quốc Khánh 2/9 và chào đón du khách dịp nghỉ lễ, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã trang hoàng cả đỉnh Fansipan bằng sắc cờ hoa. Từng căn nhà nhỏ tại bản làng dưới chân núi được trang trí bởi hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng và phủ vàng bởi rơm rạ, lúa chín trong lễ hội "Mùa vàng bản Mây".

Điểm nhấn của khu du lịch là lá cờ Tổ Quốc cao gần 4m, được làm từ khoảng 10.000 đóa hồng vô cùng ấn tượng, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh và check-in.

Theo đại diện Khu du lịch, dịp nghỉ lễ 2/9, rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã chọn lên Fansipan để du lịch, tham gia các hoạt động gắn kết và lan toả tình yêu nước.