Lê Hiếu luôn biết mình là ai

ANTĐ - Xưa nay vẫn có câu “tuổi trẻ bồng bột”. Chàng ca sỹ Hà Nội Lê Hiếu cũng đã từng có những phút giây bồng bột và phải trả giá cho những phút giây đó. Giờ Lê Hiếu cũng đã đủ độ chín để nhận ra điều gì thực sự quan trọng với cuộc đời mình.

Ảnh: Zing


Bước chậm, nhưng chắc

So với các bạn đồng trang lứa, Lê Hiếu có phần nhỉnh hơn bởi “anh có giọng hát tốt hơn, chơi piano giỏi hơn, thành công sớm hơn, và làm được nhiều việc hơn”. Khi đó, trong mắt anh ít có ai đáng để nhớ và sự lắng nghe đối với anh không phải là thói quen.  Sau một thời gian dài, Hiếu nhận ra rằng, sự kiêu ngạo kia đã mang nhiều thứ quan trọng đi khỏi cuộc đời anh. Lê Hiếu kể, anh có tính ham chơi. Chính vì sự ham chơi đó, anh đã bỏ qua cả thảy 3 cơ hội quan trọng, trong khi những cơ hội đó đôi khi chỉ đến một lần trong đời mỗi người. Sau những lần như thế, Lê Hiếu đã rút ra bài học: “Cái gì cũng có sự trả giá, rất công bằng. Mình nỗ lực bao nhiêu thì sẽ được đáp lại bấy nhiêu, nếu không làm thì cũng chẳng có gì”. Sau những lần vấp ngã Lê Hiếu đã biết “Bớt chơi đi và cố gắng nắm bắt cơ hội”.

Sau nhiều năm nỗ lực, giờ Lê Hiếu đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Những bước đi trong âm nhạc của Lê Hiếu dường như trầm trầm, chậm rãi. Lê Hiếu nói anh không chọn chạy theo âm nhạc thị trường và khán giả của anh vẫn ổn định. Nghe qua tưởng anh chọn cho mình một lối đi an toàn, nhưng là “Tự nhiên nó thế chứ tôi không chủ động chọn, mà dòng nhạc của tôi đã chọn cho tôi như thế”.

Cần một lời khuyên lúc hoang mang

Lúc mới vào nghề, do chưa có định hướng cụ thể, nên sản phẩm âm nhạc thường được Hiếu làm theo sở thích. Mà không hề nghĩ tới chuyện quảng bá sản phẩm đến với khán giả: “Cứ để tự nhiên, ai thích nghe thì nghe”. Nhưng sau một thời gian dấn thân vào chuyên nghiệp anh nhận ra, chuyện khăng khăng làm theo những gì mình thích là bảo thủ, cực đoan. Lê Hiếu cũng thấy rằng việc ca sỹ đứng độc lập một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, còn khi vào một công ty thì họ được lo toàn bộ công tác PR, chăm sóc hình ảnh.

Không còn là một Lê Hiếu trẻ tuổi, bồng bột gạt ra ngoài tai mọi lời góp ý chân thành. Lê Hiếu giờ đã trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, chín chắn, biết lắng nghe. Và vì thế, những lúc hoang mang, đối mặt với thử thách, anh luôn cần một lời khuyên chân thành từ bạn thân, hay những người thân trong gia đình. Và khi đó anh nhận ra rằng, mình thật may mắn bởi có rất nhiều người thân yêu ở bên cạnh mình.

Lê Hiếu tự nhận mình là người sống nội tâm, điều này thể hiện ngay trong cách chọn bài hát. Rất hay làm mặt lạnh khi lên sân khấu, hoặc trong các clip ca nhạc là bởi  “Tôi muốn người nghe cảm nhận được cái bên trong của mình. Đối với tôi, tình cảm phải xuất phát từ ánh mắt, lời nói và hai người cảm được nhau chứ không cần phải nói ra rằng anh thích em, anh muốn em. Ngược lại, tôi cũng phải cảm nhận được người ta muốn gì. Đó là tính cách của tôi”.