ANTĐ - Những tưởng, câu chuyện "một ông hai bà" đã là của quá khứ, thế nhưng, ngay trong cuộc sống hiện đại, vẫn còn tồn tại nhiều chuyện vợ chồng éo le, bi hài, mà trong đó, người vợ vừa là nạn nhân vừa là người "giúp sức" tích cực cho chồng vi phạm luật hôn nhân gia đình.
ANTĐ -Khi "thằng chồng con vợ” lên xe máy lao đi, bà mẹ quay vào bế thằng cháu ngoại và nựng nó: "Không biết tao chết đi, ai sẽ nuôi bố mẹ mày đây cháu ơi?".
ANTĐ - Chẳng biết tụi nó nghĩ gì nữa. Nhảy như thế là chỉ có lọt thỏm xuống đáy nước. Chết đã hết đâu, người sống còn vất vả đi tìm xác. Tốn kém vì chi phí nhiều, lại còn mất thời gian chịu đựng đau đớn nữa chứ.
ANTĐ - “Khi biết tin tôi lấy vợ, mọi người dị nghị ghê lắm, nhiều lời bàn ra tán vào. Có người còn bảo tôi đã già thế mà còn thế này thế khác. Tôi già rồi, còn ham muốn gì nữa. Tôi lấy vợ vì lương tâm thì đúng hơn”, ông Nguyễn Văn Thành (72 tuổi, trú tại Bãi Giữa sông Hồng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), người đàn ông “nhặt” được vợ kể.
ANTĐ - VCK Euro 2012 diễn ra tại Ba Lan và Ukraina cũng là cơ hội để các dịch vụ về môi giới hôn nhân trái phép tại đây lên ngôi. Những CĐV Anh là những người có nhu cầu về tìm kiếm vợ ở Ukraina nhiều nhất.
ANTĐ - Gã là một người khỏe mạnh, có tâm thần kinh phát triển bình thường, giới tính cũng bình thường nốt. Vậy mà khi ngồi trước cơ quan điều tra, có lúc gã lại tự cho rằng mình bị thần kinh, choáng váng, không làm chủ được mình.
ANTĐ - Cậu lạc hậu bỏ mẹ! Thời hiện đại, phải sống cho ra hồn sống, phải để máy móc nó phục vụ mình chứ. Cứ như cậu, người ta sản xuất ra máy móc để bán cho Tây à?
ANTĐ - Anh S. đi xuất khẩu lao động, chị N. ở nhà mở quán bán hàng ăn uống nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Một vài năm đầu quán ít khách, nhưng rồi ngày càng có nhiều người đàn ông ghé ăn nhậu đến khuya bởi chị N. cứ phơi phới sức xuân, mắt liếc “đẩy đưa”.
ANTĐ - Luân lý phong kiến với tam tòng tứ đức, khi trai gái đến tuổi hôn phối thì người nữ lấy chồng theo chồng và phụ thuộc hoàn toàn vào danh phận nhà chồng. Vì vậy mà đi lấy chồng cũng gọi là làm dâu. Đó là sự thuận lý, hợp lẽ đời. Nhưng có những hoàn cảnh nghịch lý, trớ trêu là người nam về nhà vợ, đi theo vợ, danh phận phụ thuộc hoàn toàn vào nhà vợ. Đó gọi là đi ở rể.
ANTĐ - Thấy cô gái đến học nghề và cai quản trang trại cho mình vừa thông minh vừa chăm chỉ, ông lão 80 tuổi thốt ra vài câu thơ. Từ những câu thơ đó, cô gái 28 tuổi đã đem lòng yêu rồi lấy một người hơn mình 52 tuổi chồng.
ANTĐ -Để trở thành người phụ nữ của thế kỉ 21, bên cạnh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị em cần học tập, vươn lên, trang bị cho mình kiến thức về mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực sinh sản và quan hệ vợ chồng. Đừng vì thiếu hiểu biết hay cam chịu mà bị mang tiếng... oan hay sống một cuộc sống quá thiệt thòi.
ANTĐ - Chỉ vì muốn chia tay với vợ để theo một người đàn bà khác, Hoàng Chung Thủy (SN1980), ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã nhẫn tâm đánh vợ phải đi cấp cứu với tình trạng mất máu, chấn thương vùng đầu, nôn ọe và có thể bị chấn thương sọ não.
ANTĐ - Tôi đã là một người đàn ông và cũng đã đi qua rồi cái thời yêu một người phụ nữ vì bề ngoài của họ. Tôi muốn yêu một người phụ nữ đã từng trải qua hôn nhân, thậm chí là một hôn nhân bất hạnh.
ANTĐ - Dũng cảm mang 3 sợi tóc của một người thanh niên đi xét nghiệm quan hệ huyết thống nhưng phải cố gắng lắm ông Quang mới bớt hồi hộp, lo lắng để có thể đọc tờ giấy ghi kết quả. Bởi đằng sau sự lo lắng ấy là cả một câu chuyện trong quá khứ.
ANTĐ - Giá như hắn không đang tâm ép người yêu uống bả chó. Giá như hắn chấp nhận cưới cô người yêu cùng đứa con nhỏ còn chưa kịp chào đời thì cuộc đời hắn giờ đã khác.
ANTĐ - Tàu đang đi trên biển bỗng bị chìm rất nhanh. Linh tính của một người quen sông nước từ nhỏ hối thúc Hùng nhảy ngay xuống biển. Khi nổi lên mặt nước, anh thấy chiếc tàu không còn nữa. 22 đồng nghiệp trên thuyền đã chìm...