ANTĐ - Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại gặp phải chuyện ê chề và đầy vô lí như vậy. Tôi không còn yêu chồng nữa nhưng vì lòng tự trọng, tôi nhất quyết phải kéo anh về với mình. Ít nhất, trước khi hôn nhân tan vỡ, tôi phải khiến cho người đàn ông đã làm tôi đau đớn phải nhận về đúng những đau đớn ấy...
ANTĐ - Tôi buồn lắm. Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu tình cảm tôi dành cho H là thật lòng nhưng đều vô hiệu. Mẹ tôi còn bắt H phá bỏ cái thai đó đi. Mẹ trách tôi mê muội. Con hiền lành, điển trai như vậy thì mẹ con nhà nó đã giăng bẫy lừa con
ANTĐ - Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cặp mặt rực lửa của Tùng bắn về phía tôi. Cả gương mặt cau có, đau đớn của anh ta nữa. Không còn dáng vẻ hiền lành, trói gà không chặt. Tùng hiện nguyên hình là một kẻ điên tình. Anh ta đấm tay xuống bàn rồi nói: Rồi em xem, tôi đố ai lấy được em ngoài tôi. Em là của tôi, kiếp này và kiếp sau cũng vậy.
ANTĐ - Nhắc tới Phan Huyền Thư, người ta nhắc đến một người phụ nữ thông minh, sắc sảo và một nhà biên kịch tài năng. Người ta cũng không quên gắn tuổi thơ nhọc nhằn của Phan Huyền Thư với mẹ chị, một người đàn bà với số phận truân chuyên - NSND Thanh Hoa. Nhưng khi hỏi về điều này, Thư bảo, chị luôn cảm ơn bà đã để chị phải sống một tuổi thơ thiếu thốn, bởi lẽ, cũng chính điều đó đã làm nên Phan Huyền Thư của ngày hôm nay.
ANTĐ - Tôi lấy một người vợ tài giỏi. Đến giờ tôi vẫn phải công nhận cô ấy tài giỏi, tháo vát, từ việc nhà đến việc cơ quan. Mẹ tôi thường nói, số tôi có phúc nên mới lấy được người vợ như thế, nhưng tôi đã không nghĩ như thế...
ANTĐ - Toàn là những hành động trần tục; quen thuộc mà ai cũng có thể có, những nếu nó được giấu kín với riêng bản thân thì chẳng, đằng lại cứ phô ra, đặc biệt là ngay trước mặt người bạn đời, khi mà trước kia cái thời còn đang yêu nhau, anh (hay cô ta) vẫn tế nhị lắm
ANTĐ - Chiều 26-12, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, lúc 23 giờ 40 ngày 25-12, đã tiếp nhận bệnh nhân Lưu Thị Hạnh Nh. (trú xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) trong tình trạng bị bỏng độ I, II trên diện tích 18% cơ thể.
ANTĐ - "Xin em hãy hiểu cho anh. Anh nợ Lâm rất nhiều. Anh không thể yêu em, lại càng không thể lấy em nếu Lâm cũng yêu em". Vì câu nói ấy của Việt mà tôi quyết định lấy Lâm.
ANTĐ - Không chịu được cảnh uất ức, đánh đập, “khủng bố tinh thần”, chị Đoàn Thị T. đã phải bỏ trốn khỏi nhà chồng mà không dám quay về bên đứa con thơ đang khát dòng sữa mẹ.
ANTĐ - Vì trót yêu cô gái là cháu trong họ, bị gia đình phản
đối kịch liệt, Nguyễn Ngọc Bình (trú tại Đông Hưng, Thái Bình) đã tự
mình đặt bàn tay lên thớt chặt đứt ngón áp út.
ANTĐ - Nhiều người nói, lấy chồng giống hệt như một canh bạc đỏ đen. May mắn thì lấy được anh chồng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình, kém hơn thì lấy phải anh chồng không thể trông mong.
ANTĐ - Anh S. đi xuất khẩu lao động, chị N. ở nhà mở quán bán hàng ăn uống nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Một vài năm đầu quán ít khách, nhưng rồi ngày càng có nhiều người đàn ông ghé ăn nhậu đến khuya bởi chị N. cứ phơi phới sức xuân, mắt liếc “đẩy đưa”.
ANTĐ - Bạn trai tôi hơn tôi 5 tuổi, làm công chức nhà nước, bố mẹ đã mất nên hiện anh ấy phải thuê nhà sống một mình và chẳng có thứ tài sản gì đáng giá. Trong khi đó gia đình tôi lại có điều kiện kinh tế khá hơn. Mặc dù rất yêu anh nhưng nghĩ đến cảnh lấy nhau cuộc sống khó khăn, thiếu tiền tôi thấy nản vô cùng. Gia đình tôi và bạn bè luôn khuyên tôi nên nghĩ lại, rằng có phải anh ấy lấy tôi chỉ vì nhà tôi giàu hơn không? Liệu khi lấy nhau rồi, tôi có đủ sức để vượt qua mọi khó khăn về vật chất? Nhưng nếu chia tay chỉ vì anh ấy nghèo thì tôi không nỡ. Giờ tôi rất rối bời và lo lắng. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Phạm Thị Hồng Thu (Huyện Bình Lục, Hà Nam)
ANTĐ - Người ta lưu truyền rằng nếu ai đi ngược lại những lời nguyền hay những giao ước của làng thì sẽ phải gánh chịu những bất hạnh hôn nhân, thậm chí vợ chồng còn âm - dương cách trở...
ANTĐ - Lấy nhau gần hai năm, nhưng chị Nguyễn Thuỳ Trang ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đến giờ vẫn phát sốt vì thói “nghiện” hàng hiệu của chồng. Ngoài số tiền đưa cho chị Trang hàng tháng để chi trả sinh hoạt phí cho gia đình, khoản tiền lương còn lại đều được chồng chị “nướng” hết vào thời trang hàng hiệu…
ANTĐ - “Hiện nay, một bộ phận giới trẻ thích kết hôn khi tuổi còn khá trẻ mặc dù chuyện cưới xin không hề bị ép buộc. Chính bởi vậy, cuộc sống của những cặp vợ chồng “trẻ con” khiến không ít bậc phụ huynh phải đau đầu giải quyết”.
ANTĐ - Trên một quả đồi tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, người ta truyền tai nhau về một thầy bói có thể giúp những cô gái quá lứa lỡ thì lấy được chồng hoặc những cặp vợ chồng đang đứng bên bờ vực tan vỡ quay về với nhau… Một đồn mười, mười đồn trăm, những câu chuyện như thế đã lôi kéo sự tò mò của khá nhiều người. Có “bùa yêu” hay không? và bùa ngải có sức mạnh thật sự như những lời đồn?
ANTĐ - Một thiếu nữ ở Đài Loan, Trung Quốc vì mắc bệnh ung thư, sau khi biết bạn trai sẽ bị bỏ tù, đã mang giấy đăng ký kết hôn đến… sở cảnh sát, chỉ vì lo sẽ không đợi được đến ngày anh ta mãn hạn.