Lật tẩy âm mưu giết người của đôi tình nhân “mèo mả gà đồng”: Từ ống quần bò dính máu

ANTĐ - Sau khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản một cách dã man, đôi tình nhân chính là hung thủ của vụ án mạng đã bị các trinh sát Công an TP Thái Nguyên tóm gọn nhờ ký hiệu “G-H” trên nóc chiếc xe taxi mà chúng thuê chạy trốn khỏi hiện trường.

Hai vị khách lúc nửa đêm 

Đêm khuya vắng, chiếc xe taxi dừng lại ở đầu dốc ngõ sau Bến xe Thái Nguyên để hai vị khách xuống xe đi tìm nhà nghỉ trọ. Đôi nam nữ tay xách nách mang gõ cửa nhà trọ Trường Dậu lúc 23h ngày 29-11-2010 ngỏ ý muốn thuê một phòng nghỉ qua đêm. Dù đã muộn nhưng chủ nhà là bà Ngô Thị Dậu (55 tuổi), ở tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên đã không ngần ngại đón khách vì thời gian này nhà cũng không thường xuyên có khách nghỉ qua đêm.

Sau khi thuê phòng trọ, hai vị khách đã không xuất trình giấy tờ tùy thân cho chủ nhà trọ mà khéo léo lảng sang việc khác bằng cách đàng hoàng thanh toán trước số tiền nghỉ trọ và mua đồ uống. Thấy thái độ nhã nhặn và chỉn chu của người nam thanh niên, bà Dậu không chút nghi ngờ đưa khách lên phòng, bà Dậu còn được hai vị khách “gửi” lại một lời dặn: “6h sáng mai bác gọi con dậy để con bắt xe đi sớm”. Đến khoảng 1h sáng, bà Dậu vẫn nghe tiếng ồn phát ra từ phòng hai vị khách lạ. Suy nghĩ, lưỡng lự rồi bà Dậu cũng quyết trở mình dậy lên xem sự tình thế nào. Càng đến gần thì bà nghe rõ tiếng ồn đó chính là tiếng nước chảy mạnh, gõ cửa phòng, đôi nam nữ thoáng chút lưỡng lự nhưng cũng đồng ý để chủ nhà vào xem tình hình nước chảy vì lý do là không thể khóa van vòi đóng nước trong nhà tắm. Bà Dậu khóa van nhẹ nhàng và ngắt được vòi nước ngay nhưng thái độ tỏ ra bất ngờ của hai vị khách lạ khiến chính bà Dậu cũng thấy nghi ngờ.

Những suy nghĩ thoảng qua trong đêm khuya rồi vụt bay khỏi đầu, bà Dậu an tâm đi ngủ sau khi an tâm đã cẩn thận khóa vòi nước lại. Bà chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, thì lại choàng tỉnh giấc vì bất chợt có tiếng chuông bấm cửa reo liên hồi. Tiếng chuông đổ dồn buộc bà phải nhanh chóng ra mở cửa. Thật bất ngờ khi đứng trước mặt bà là một tổ công tác của Công an TP Thái Nguyên do Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương chỉ huy đang lần theo dấu vết của hai hung thủ giết người. Ngay lập tức các trinh sát đã tiếp cận và ập vào phòng nghỉ có đôi nam nữ mới thuê phòng tóm gọn hung thủ gây án. 

Buổi tối định mệnh 

Lê Hồng Tâm (SN 1983), ở tại xóm Tân Thành 2, xã Tân Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sinh sống như vợ chồng với Thái Thị Nga (SN 1983), ở tại Đội 5, xóm Bắc, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định. Đôi tình nhân “mèo mả gà đồng” hợp nhau vì đều lười lao động và chỉ thích ăn chơi, kết quả cuối cùng là cả hai đều sa vào con đường nghiện ma túy. Cùng thuê trọ tại khu trọ của bà Vũ Bích Vân, tổ 17, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên với đôi tình nhân Tâm - Nga còn có chị Trần Thị Thành (SN 1973), tên thường gọi khác là Lan, trú tại Thôn Hai, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 28-11, Lê Hồng Tâm cầm cố chiếc xe máy của mình được 4 triệu đồng nhưng đôi tình nhân đã nhanh chóng ăn tiêu hết sạch. Trong quá trình sống ở xóm trọ, Tâm và Nga “tăm tia” thấy chị Thành đi làm có tiền, tay lại đeo hai chiếc nhẫn vàng nên đã bàn với nhau sẽ cướp của chị để có tiền chích hút tiếp. 

Nắm được thông tin chị Thành sinh ngày 30-11, lấy cớ chúc mừng sinh nhật sớm, khoảng 20h ngày 29-11, Tâm và Nga rủ chị Thành lên một quán ăn gần Chi nhánh điện Gang Thép. Không chút nghi hoặc, chị Thành đã đồng ý đi ăn uống với Tâm - Nga mà không biết mình đã mắc vào bẫy của “hai người em tốt bụng”. Tại đây, ba người đã uống khá nhiều rượu bia nhưng ý định của Tâm và Nga  bất thành vì chị Thành uống rượu bia rất tốt, càng uống càng tỉnh. Quyết thực hiện âm mưu đến cùng, Tâm và Nga đã “nhấm nháy” nhau tiếp tục rủ chị Thành đi hát karaoke và chuốc thêm bia với mục đích khiến Thành phải say. Nhưng ý định của Tâm và Nga không thể thực hiện được khi chị Thành vẫn không say mà chỉ hơi mệt. Do đêm đã về khuya, nên Tâm, Nga đã rủ chị Thành về nhà nghỉ Đại Hoàng Gia thuộc khu vực Lương Sơn, TP Thái Nguyên để nghỉ qua đêm. Tại phòng 403, khi thấy chị Thành gục đầu tựa vào tường, tưởng ý định đã sắp thành công, Tâm lại gần tháo hai chiếc nhẫn của chị Thành thì bất chợt chị Thành bừng tỉnh vùng lên giằng lại. Sợ ý định bại lộ, Tâm đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực chị Thành. Bị đâm, chị Thành cúi người ôm ngực kêu cứu thì bị Tâm nhét giẻ vào mồm rồi tiếp tục đâm thêm hai nhát vào lưng đến khi chị Thành gục hẳn xuống nền phòng. Sau đó hai đối tượng khiêng chị Thành lên giường, lột tài sản của nạn nhân gồm có hai chiếc nhẫn và chiếc ĐTDĐ. Máu lênh láng dưới sàn nhà, Tâm đã dùng chiếc áo khoác của chị Thành lau sạch vũng máu dưới sàn và gọi taxi để cả hai cùng bỏ trốn. 

Ký hiệu taxi và cuộc đào tẩu bất thành 

Khoảng 22h55’, khi ấy Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương, điều tra viên Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Thái Nguyên nhận được tin báo từ phía CAP Trung Thành về một vụ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gang thép nạn nhân đã tử vong do có nhiều vết thương chí mạng. Có mặt tại hiện trường các trinh sát nhận định, cô gái đã bị giết và rất có thể đây là một vụ cướp của, giết người có tính chất nghiêm trọng. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương kể lại: “Tại nhà nghỉ Đại Hoàng Gia, lấy lời khai của lễ tân nhà nghỉ, chúng tôi càng khẳng định hơn những nhận định ban đầu của mình. Lễ tân nhà nghỉ cho biết, khoảng 21h ngày 29-11-2010, ba thanh niên gồm 1 nam, 2 nữ đến thuê phòng nghỉ số 403 để nghỉ vì với lý do nhậu say, nhà xa nên nghỉ lại cho đỡ mệt. Tuy nhiên, 3 người này cũng không xuất trình giấy tờ tùy thân để lễ tân vào sổ theo dõi. Thuê phòng được một lát, lễ tân nghe thấy nhiều tiếng động mạnh phát ra nên đã chạy lên hỏi nhưng được cho biết do có một người say rượu chứ không có vấn đề gì. Nhìn vào phòng thấy một phụ nữ nằm trên giường đắp chăn nên lễ tân này yên tâm quay xuống để các vị khách giải quyết chuyện riêng. Lát sau, Tâm và Nga xuống trả tiền phòng rồi nói dối rằng: “Để chị ấy ngủ thêm một lát, tối chúng tôi quay lại đón đi cùng về xuôi”. Tuy nhiên, sau khi hai người đi khỏi, thấy dáng vẻ vội vã, lễ tân này đã báo cho chủ nhà nghỉ kiểm tra trên phòng 403. Khi mọi người ập vào, nạn nhân nằm trong chăn bất động nhưng vẫn còn thở thoi thóp, hơi thở yếu dần do mất nhiều máu. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng  đã tử vong”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương cho biết: trong lúc vụ án gặp nhiều khó khăn thì cơ quan công an nhận được thông tin hết sức quý giá từ một em nhỏ. Cậu bé này cho biết, khoảng 21h tối hôm xảy ra vụ án, khi đi xách nước có nhìn thấy một đôi nam nữ tất tưởi chạy ra một chiếc xe màu nõn chuối, do khoảng cách khá xa nên không rõ là xe gì, chỉ thấy trên xe có ký hiệu “G-H”. Ngay lúc đó, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương phán đoán: “Xe màu nõn chuối, có ký hiệu ở nóc xe thì khả năng là xe taxi và đây chính là xe của Hãng xe Giang Huyền, một hãng taxi tại TP Thái Nguyên”. 

Cuộc gọi từ nhà nghỉ Đại Hoàng Gia

Ngay lập tức có mặt tại trụ sở Hãng xe Giang Huyền, qua khai thác và tiếp nhận thông tin các trinh sát nắm được có 2 xe taxi được gọi đi phục vụ tại khu vực Gang Thép và Lương Sơn đều do cùng một số điện thoại gọi đến, sau kết luận chính là từ hai đối tượng Tâm và Nga gọi. Chiếc xe thứ nhất chở Tâm và Nga từ quán café Song Bắc lúc 20h15’ đến quán thịt chó. Cuộc gọi thứ hai chính là từ nhà nghỉ Đại Hoàng Gia. Lái xe cho biết, khi chở đôi nam nữ đi trên đường Cách mạng Tháng Tám, hai lần xe dừng lại trước cửa hàng vàng Công Minh và Kim Quy để khách xuống trao đổi nhưng cả hai cửa hàng này đóng cửa. Tiếp tục về đến trung tâm thành phố, Tâm định xuống tiệm vàng Quý Tùng nhưng sau đó lại yêu cầu lái xe chở đến cơ sở 2 của tiệm vàng này. Sau khi đổi vàng ra tiền, cả hai yêu cầu lái xe chở về sau bến xe.

Lái xe taxi cũng khẳng định rằng, anh có thể nhận diện được mặt cô gái do cô này ngồi sau anh và gương chiếu hậu chiếu thẳng vào, còn nam thanh niên kia có dáng người gầy, mắt sâu. Trên đường về trung tâm thành phố, nam thanh niên còn dừng lại cổng trường Đại học Công nghiệp với lý do vào thay áo. Về đến nhà trọ, 2 người này đi vào xách ra 3 túi đồ đạc, rồi yêu cầu lái xe chở đi Phú Lương, qua cầu Gia Bảy, 2 người xuống xe làm việc gì đó rồi mới về khu vực bến xe.  

Từ lời khai của lái xe taxi Giang Huyền, các trinh sát nhanh chóng xác định khu vực đang ẩn náu của hai đối tượng này. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương cùng đồng đội kết hợp với CAP Quang Trung tiến hành rà soát tất cả các phòng trọ sau khu vực bến xe ngay trong đêm. Có khoảng hơn 100 nhà trọ cho thuê ở khu vực sau bến xe nghi có hai nghi can đang ẩn náu. Tiến hành kiểm tra không bỏ lọt theo phương thức cuốn chiếu từ trong ra ngoài, khi đến nhà trọ thứ 8 của chị Dậu thì phát hiện dấu hiệu của hai nghi phạm. “Khi chúng tôi ập vào, đôi nam nữ rất hoảng hốt song vẫn cố tỏ ra mình là người vô can. Nhưng, chính chiếc quần bò của cô gái vắt ở đầu giường đã tố cáo chúng. Trên ống của chiếc quần có một vết bã trầu, nghi là máu đã khô nên chúng tôi đã tịch thu và đem đi kiểm tra. Sau khi đấu tranh khai thác, cả hai đã thú nhận hành vi của mình”. Lê Hồng Tâm đã phải trả giá bằng bản án cao nhất của khung hình phạt là tử hình, còn Lê Thị Nga phải chịu án chung thân.