Lập mưu bắt ép cô gái trẻ làm nhân viên "tay vịn"

ANTD.VN - Những ngày tháng bị ép làm nhân viên “tay vịn” cho ổ nhóm chăn dắt tại các quán karaoke là quãng thời gian tăm tối nhất của chị Nguyễn Thị Hai (SN 1990), quê quán Hà Giang. Trong một lần các đối tượng lơ là, Hai đã bỏ trốn được về quê. Các đối tượng đã lập mưu điều Hai quay xuống  Hà Nội...

Các đối tượng trong vụ án bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ

Hành trình tìm việc cay đắng

Chiều 5-8, một cô gái trẻ khuôn mặt thất thần, thâm tím chạy đến CAP Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đoán biết cô gái đang gặp phải chuyện rất nghiêm trọng, Ban chỉ huy CAP Lý Thái Tổ đã động viên, trấn tĩnh và ghi lời khai của Nguyễn Thị Hai (SN 1990), quê quán Hà Giang, tên cô gái trẻ. “Cháu bị một số đối tượng bắt giữ, ép làm gái bán dâm”, cô gái vừa nói vừa khóc. 

Theo lời kể của Hai, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền giúp đỡ bố mẹ, năm 2013, cô xuống Hà Nội xin việc làm. Thuê trọ ở địa bàn phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, do không có trình độ, chẳng quen biết ai, nên Hai mãi không xin được việc.

Đang trong lúc túng quẫn, cô gái trẻ đã bị nhóm đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1990), Bùi Văn Công (SN 1995), Phạm Quang Minh (SN 1987) và Đoàn Thị Kim Ngân (SN 1987) đều ở quận Hoàn Kiếm, tiếp cận, dụ dỗ đưa đi đến các quán karaoke để làm tiếp viên.

Trong quá trình làm việc, Hai thường xuyên bị nhóm đối tượng này đánh đập, ăn chặn tiền. Mỗi khi kiếm được ít tiền, hay nộp ít hơn thường lệ, Hai lại bị đánh. Do không chịu được cuộc sống tủi nhục, Hai đã tìm cách bỏ trốn về quê.

Quyết không buông tha, đám “ma cô” lập mưu dụ Hai quay xuống Hà Nội. Chúng giao cho Phạm Văn Thảo (SN 1996), ở Gia Lâm, Hà Nội giả làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với Hai. Qua những lời tán tỉnh đường mật của Thảo, Hai đồng ý xuống Hà Nội.

Sau vài vòng đưa cô gái đi quanh Hà Nội, đến 2h ngày 4-8, khi Phạm Văn Thảo chở Hai đến khu vực cầu Chương Dương theo kế hoạch từ trước, Nguyễn Văn Hà và Bùi Văn Công phóng xe lên chặn đầu. Công và Hà đã ép Hai đi về phường Chương Dương để gặp Đoàn Thị Kim Ngân và Phạm Quang Minh. 

Thoát khổi “ổ quỷ”

Tại số nhà 76 Bạch Đằng, nhóm đối tượng ép Hai phải viết giấy nhận nợ và quay lại làm gái tiếp viên quán karaoke. Không đồng ý, Hai đã bị Bùi Văn Công đá liên tiếp vào mạng sườn. Đánh chán, nhóm đối tượng tháo sim điện thoại của Hai, đề phòng cô tìm cách liên lạc cầu cứu ra bên ngoài.  

Sáng 5-8, đối tượng Ngân và Hà bắt ép Hai phải viết giấy vay nợ số tiền 15 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Sơn đưa Hai đi làm thủ tục sang tên đổi chủ sim điện thoại. Tại đây, Hai bí mật nhắn để nhân viên cửa hàng từ chối sang tên. Phát hiện sự việc, đối tượng Sơn đã đánh chửi cô gái ngay tại chỗ và ép quay về nhà trọ. Trên đường đi, ngang qua trụ sở CAP Lý Thái Tổ, cô gái đã chạy thẳng vào cơ quan công an trình báo. 

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CAP Lý Thái Tổ đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm. Ngay trong ngày, Đội CSHS CAQ đã ập đến những điểm là nơi nghi vấn các đối tượng lẩn trốn.

Chỉ ít giờ sau, nhóm 5 đối tượng trên đã bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp tại 76 Bạch Đằng, cơ quan công an thu giữ 1 giấy vay tiền của Hai mà các đối tượng ép viết; 3 con dao dài, 1 tuýp sắt. Do đối tượng Đoàn Thị Kim Ngân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên CQĐT cho tại ngoại để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. 

(Họ tên bị hại đã được thay đổi)