Lập bàn thờ nơi cách ly khi nghe tin bố qua đời

ANTD.VN -Từ Lào trở về, anh L. được cách ly tập trung cách nhà 8km. Khi nghe tin bố qua đời, anh L. đã xin cán bộ được lập bàn thờ cúng vọng người đã khuất.

Rạng sáng ngày 8-4, khi đang cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đóng trên địa bàn xã Nghi Ân, TP. Vinh, anh Nguyễn Văn L. (24 tuổi) bất ngờ nhận được thông tin bố mình là ông Nguyễn Văn H. (84 tuổi) trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An qua đời.

Lập bàn thờ nơi cách ly khi nghe tin bố qua đời ảnh 1Nhiều người trong khu cách ly đã đến thắp hương chia buồn với anh L.

Được biết, anh Nguyễn Văn L. làm nghề sửa chữa ô tô ở Lào. Anh L. về nước và được đưa vào khu cách ly này 11 ngày nay. Hay tin bố mất, anh L. đã xin cán bộ được về quê trước thời hạn 3 ngày để chịu tang.

Tuy nhiên, khi nghe cán bộ giải thích, anh L. đồng ý ở lại và xin phép được lập bàn thờ cúng vọng bố trong khu cách ly. Các cán bộ trong khu cách ly đã thuê nhà bạt, mua hương, hoa quả, lập bàn thờ vọng để anh L. để tang người sinh ra mình.

Tại khu cách ly, khi biết tin, nhiều người đang cách ly đã đến chia sẻ nỗi đau mất người thân với anh L.