“Lão tướng” Lê Thụy Hải muốn giải nghệ...

ANTĐ - Khi ông Hải nộp đơn xin nghỉ việc tại CLB Bình Dương với lý do "già cả và muốn dành thời gian cho gia đình" thì nhiều người đã nghĩ về cuộc chia tay bóng đá của "lão tướng" 69 tuổi này.

Ngược về quá khứ, những người theo dõi bóng đá Việt Nam từ thập niên 70 của thế kỷ trước kể rằng ông Lê Thụy Hải thời đó đã là một tiền vệ nức tiếng, gắn liền với đội bóng Tổng cục Đường sắt.

Thời đó Lê Thụy Hải cùng Mai Đức Chung (hiện là trưởng phòng Các ĐTQG LĐBĐ Việt Nam) tạo thành cặp tiền vệ ăn ý. Lối chơi quyết liệt, kiên cường và nhất là những pha phối hợp 2-3 người, đan bóng điệu nghệ đã trở thành thương hiệu của đội bóng ngành đường sắt và được người hâm mộ ví như "những anh thợ dệt trên sân".

Ông Lê Thụy Hải cũng là cầu thủ hiếm hoi được dự những trận cầu lớn chứa đựng nhiều cảm xúc và được lịch sử bóng đá nước nhà ghi tạc như trận bóng đầu tiên giữa 2 miền Nam Bắc sau ngày thống nhất giữa Tổng cục Đường sắt với Cảng Sài Gòn ngày 7-11-1976, mà tiền vệ Lê Thụy Hải có pha sút xa 30m thành bàn ấn định chiến thắng 2-0; hay cùng Tổng cục Đường sắt đoạt chức vô địch giải VĐQG đầu tiên năm 1980.

“Lão tướng” Lê Thụy Hải muốn giải nghệ... ảnh 1

Tiền vệ Lê Thụy Hải (Tổng cục Đường sắt) đi bóng qua Nguyễn Cao Cường (Thể Công)
trong một trận đấu

Trong sự nghiệp cầm quân, ông Hải tự hào là người giàu thành tích nhất Việt Nam khi dẫn hơn 10 đội bóng, từ trẻ đến chuyên nghiệp và cả đội nữ từ 1995 đến nay, nhất là chiến tích giúp CLB Bình Dương 3 lần vô địch V-League - thành tích tốt nhất trong giới HLV nội. Ở cấp độ đội tuyển, ông Hải từng cùng đồng đội Mai Đức Chung dẫn U22 Việt Nam sang Malaysia vô địch Merdeka Cup 2008, thành tích xếp thứ 3 trong bảng vàng bóng đá nam Việt Nam (sau HCV SEAP Games 1959 và HCV AFF Cup 2008). Ông thầy sinh 1946 cũng được ghi nhận là HLV Việt Nam hưởng lương cao nhất: 100 triệu đồng/tháng. 

Dông dài để thấy, Lê Thụy Hải từ khi còn là cầu thủ đến khi làm HLV đã trải qua rất nhiều những vinh quang mà nhiều đồng nghiệp quần đùi áo số thèm muốn. Có điều, cái tính cách "thẳng tưng" được tặng danh "Hải lơ" khiến sự nghiệp của chiến lược gia quê Hà Đông trải không ít sóng gió.

“Lão tướng” Lê Thụy Hải muốn giải nghệ... ảnh 2

HLV Lê Thụy Hải nếm đủ vinh quang của nghề khi 3 lần giúp Bình Dương vô địch V-League, đưa tuyển U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008

Ông Hải cá tính nhưng cũng đầy tự trọng. Mùa 2003 khi dẫn Hà Nội ACB, ông Hải từng "bật" lại "bầu" Kiên khi ông chủ đội bóng ngành ngân hàng nhiều lần can thiệp quá đà vào công tác chuyên môn. "Nhà tôi ở ngay Hà Đông thôi, đi xe máy cũng chỉ vài chục phút là tới!" - ông Hải từng nói thế để hàm ý ông sẵn sàng xin từ chức ngay lập tức nếu lãnh đạo Hà Nội ACB không tôn trọng quyết định chuyên môn của mình. 

Năm 2011, ông Hải sẵn sàng đền bù hơn 300 triệu đồng để thanh lý hợp đồng với CLB Thanh Hóa chỉ vì "tức cánh" với việc "bầu" Đệ của đội bóng này áp đặt chuyên môn. Và tương tự là ở CLB Bình Dương, cả 3 lần ông thầy quê Hà Đông ra đi cũng vì tự ái nghề nghiệp.

Những người bạn quen biết với ông Lê Thụy Hải nhiều năm cho biết ông Hải có một gia đình khá giả, con cái thành đạt, chẳng phải lo gì về kinh tế nên việc "ông già" này đeo đuổi nghiệp cầm quân suốt hơn chục năm qua đơn giản vì đam mê. Cũng bởi vậy mà khi nghe tin một trang tin nọ cho rằng ông Hải "đì" Công Vinh trên ghế dự bị CLB Bình Dương suốt từ đầu giải vì cầu thủ này không "biếu" 50 triệu đồng làm quà ra mắt thầy Hải, thì người ta nghĩ ngay đó chỉ là tin nhảm. Bản thân ông Hải có lần bộc bạch: "Con cái nhiều lần khuyên tôi là: "Nhà cửa đủ đầy chẳng thiếu thứ gì, bố già cả rồi nên nghỉ ngơi an hưởng đi", nhưng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nghề. Đơn giản nó ngấm vào máu rồi, không dứt ra được!".

Giờ thì sau khi chính thức chia tay Bình Dương trong tự trọng, người ta tò mò xem liệu ông Hải sẽ đi về đâu...

Với khả năng lẫn tiếng tăm của mình, vị HLV giàu thành tích nhất V-League hoàn toàn có thể kiếm cho mình một công việc tốt, một mức lương tốt ở một CLB hạng khá V-League, bất chấp việc ông không có bằng HLV loại A của AFC theo yêu cầu đặt ra cho một HLV ở V-League. Nhưng rất có thể ông Hải lần này sẽ giải nghệ. Đầu mùa giải, ông Hải từng chủ động nộp đơn lên xin nghỉ lên lãnh đạo CLB Bình Dương với lý do tuổi già và dành thời gian cho gia đình.

Hơn 50 năm gắn bó, cống hiến cho bóng đá nước nhà, có lẽ "lão tướng" Lê Thụy Hải sẽ quyết định "rửa tay gác kiếm" dù lửa nghề chưa hề nguội tắt. Nếu điều đó xảy ra, hẳn sẽ là cuộc ra đi cuối cùng nhưng là cuộc ra đi trong kiêu hãnh của một người đã nếm trải những vinh quang của nghề.