Lão nông đóng góp một tỷ đồng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Làm nông nghiệp, cấy vài sào ruộng, nuôi con gà, con cá, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể, hai vợ chồng ông Trần Mạnh Đảo đã ngoài 70 tuổi, đã ủng hộ tới 1 tỷ 150 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau rất nhiều lần gọi điện thuyết phục, ông Trần Mạnh Đảo, Song Thủy, xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) mới đồng ý trả lời phỏng vấn. Bởi ông cho rằng đó là việc làm rất đỗi bình thường, không có gì đáng nói.

Gia đình ông Trần Thanh Đảo ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Gia đình ông Trần Thanh Đảo ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Ông Trần Mạnh Đảo năm nay đã 68 tuổi. Hai vợ chồng ông đều làm nông nghiệp. Nhân chuyến công tác của đoàn Thái Bình vào Nam, vợ chồng ông đã quyết định rút số tiền 1 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của gia đình ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh với mong muốn góp một chút quà động viên tinh thần cán bộ, y bác sĩ chống dịch.

Ngoài ra ông còn ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Thư và 50 triệu đồng vào quỹ của xã Vũ Tiến.

Vợ chồng ông Trần Mạnh Đảo

Vợ chồng ông Trần Mạnh Đảo

1 tỷ 150 triệu đồng là số tiền không nhỏ với một gia đình làm nông nghiệp. Tuy nhiên ông Đảo bảo: Hai vợ chồng tôi đều làm nông nghiệp, cũng chỉ tiết kiệm được một ít. Nhưng tôi có 4 đứa con, một trong TP HCM, 3 ngoài Hà Nội. Các cháu đều có công việc ổn định, mỗi tháng mỗi đứa biếu bố mẹ vài triệu đồng. Bao năm nay vợ chồng tôi chẳng tiêu đến, cứ gửi vào ngân hàng, để dành dưỡng già, phòng lúc ốm đau. Tuy nhiên dịch Covid-19 khốc liệt quá, để chống dịch, cần sự ủng hộ của tất cả người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể, gia đình tôi cũng muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi bố mẹ muốn góp tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 thì các con tôi đều đồng ý. Các cháu còn gửi thêm tiền cho bố mẹ. Chúng tôi có thể không giàu có như nhiều người nhưng cũng không đến nỗi khó khăn như rất nhiều người trong vùng dịch.

Ông cho biết thêm, các con đều đã trưởng thành và quan điểm của ông bà là "cho con tri thức bằng cách nuôi cho ăn học chứ không để lại của cải, tiền bạc".

Được biết, dù đã nhiều tuổi nhưng hai vợ chồng ông Đảo vẫn trồng lúa, đậu đỗ và chăn nuôi hàng nghìn con gà, luôn sống tiết kiệm, chắt bóp. Ông có 2 anh trai là liệt sĩ, mẹ của ông là mẹ Việt Nam anh hùng, bố của ông cũng từng là lãnh đạo xã.

Từ trước đến nay ông luôn ủng hộ các phong trào khuyến học, mua xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đã 3 lần ủng hộ toàn bộ kinh phí xây dựng tuyến đường giao thông ngõ xóm, đóng góp xây dựng sân thể thao của thôn, ủng hộ hàng trăm triệu đồng mua cây xanh, làm đẹp diện mạo quê hương.

Ông Đảo mong muốn thông qua việc làm của gia đình sẽ khích lệ nhiều người khác, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, để tạo nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.