Vòng 20 Serie A:

"Lão bà" hụt hơi

ANTĐ - Juventus không thể giành trọn 3 điểm trước lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của Parma nên đành trải qua trận đấu thứ 2 không thắng tại Serie A năm nay, điều đó đã làm khoảng cách giữa họ với Lazio giờ chỉ còn là 3 điểm.

Juventus có dấu hiệu mệt mỏi

Sau trận thua muối mặt trước Sampdoria, Juve đã lấy lại cảm hứng bằng chiến thắng 2-1 trước AC Milan ở tứ kết Coppa Italia. Nhưng khi trở về đấu trường Serie A, thầy trò Antonio Conte tiếp tục trình diễn lối chơi thất vọng.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Juventus dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, dù vẫn còn đó thiên tài dẫn dắt lối chơi Pirlo, nhưng không khó để nhận ra sự bế tắc trong các đợt lên bóng của Lão Bà, khi mà hàng phòng ngự của đội chủ nhà luôn thi đấu vô cùng tập trung, và chơi rất kín kẽ.

May mắn thay, những cố gắng của Lão Bà cuối cùng cũng thành công được một lần, đó là từ một tình huống sút phạt ngay sát vòng cấm ở phút 52 của Pirlo. Nhưng bàn thắng đó cũng chẳng giúp “Lão bà” thi đấu hưng phấn hơn. Thay vào đó, Parma đã vùng lên tấn công và tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía cầu môn Gigi Buffon.

Milan trải qua 90 phút vô cùng khó khăn trước Sampdoria

 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp. Phút thứ 78, trong một tình huống phản công, Paletta có đường kiến tạo thuận lợi, tạo điều kiện cho Nicola Sansone đối mặt với thủ thành Buffon. Tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội để quân bình tỉ số trận đấu bằng một cú sút chân phải rất hiểm hóc.

Đánh rơi 2 điểm tại Tardini, Juve đã bị Napoli và Lazio áp sát với khoảng cách chỉ còn lại 3 điểm. Những lo lắng của HLV Conte sau trận thua Sampdoria đã trở thành sự thực. Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của loạt trận lượt về nhưng Lão bà đã có dấu hiệu hụt hơi.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Abbiati, Milan đã phải nếm thất bại trước Sampdoria. Nắm trong tay 59% thời gian kiểm soát bóng, Milan vẫn rơi vào thế bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công cực kì khoa học của Sampdoria.

Thậm chí, nếu Eder và Icardi quyết đoán hơn với 2 cơ hội có được cuối trận, thầy trò Max Allegri đã phải nếm thất bại ở Luigi Ferraris. Với trận hòa này, AC Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH với 31 điểm.