Lãnh đạo cũng nên... ra đường

ANTĐ - Dù đã bước sang năm mới 2015 nhưng vì dân ta vẫn ăn Tết Âm lịch cho nên có những chuyện không hay vẫn có thể nói ra mà chả lo “rông” cả năm.

- Ông hay rào trước, đón sau. Tết Dương lịch hay Âm lịch cũng là Tết, tức là bước sang một năm mới phải rũ bỏ những cái cũ, những cái chẳng tốt đẹp gì.

- Tôi có úp mở gì đâu, vẫn là chuyện cũ từ năm ngoái vắt sang năm nay, từ Tết này kéo sang Tết sau. Chả là, từ ngày 16-12-2014 đến 15-1-2015, trên cả nước đã xảy ra 2.169 vụ TNGT làm 787 người chết, 2.047 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với tháng cuối năm Ngọ.

- Nói thật lòng, ngồi nép trên hè uống chén nước chè, nhìn thiên hạ sấp ngửa, phóng xe như bị… ma đuổi dịp áp Tết, tôi cũng thấy chóng mặt, chỉ sợ xe lao lên hè, đè nghiến mình thì…

- Ông lo sợ là phải thôi! Năm Ngọ hay năm Mùi, trước Tết hay trong Tết, cả xã hội lại giật mình vì những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng…

- Sang năm con dê, tôi chẳng tin người ta sẽ đi lại đủng đỉnh, thong thả hơn. Tôi chỉ hy vọng vào hàng trăm thanh niên tình nguyện ứng trực sơ cứu dọc các tuyến quốc lộ từ Bắc vào Nam. Ngày hay đêm, khi có tai nạn, lập tức nạn nhân được sơ, cấp cứu, giảm thiểu di chứng, giảm cả số người tử vong.

- Chắc thanh niên tình nguyện chỉ đứng ở những “điểm đen” thôi, chứ làm sao rải hết được quốc lộ 1A.

- Đúng rồi! Nhưng cùng với tình nguyện viên, kinh nghiệm ở một số địa phương cho thấy, nếu có cả lãnh đạo chính quyền cũng… ra đường thì may ra mới hạn chế được TNGT.