Lãng phí chất xám?!

ANTĐ - Anh cảnh sát khu vực phố tôi mấy tháng vừa rồi tận tình giúp dân lắm, anh ấy đến từng nhà thống kê số xe máy chưa sang tên đổi chủ, rồi phát tờ khai, hướng dẫn đến nơi đến chốn các thủ tục, chiếc xe tôi đang đi mấy năm mang tên người khác giờ đứng tên mình. Sướng!

- Chắc là ông sợ bị phạt khi đi xe không chính chủ?

- Lý do ấy nhỏ thôi, cái chính là giúp các đồng chí công an quản lý phương tiện, phục vụ công tác nghiệp vụ.

- Hỏi chuyện phạt vì nhiều người cũng chỉ sợ bị phạt chứ không nghĩ được như ông. Mà này, nghe đâu ngành giao thông lại đề xuất không phạt xe không chính chủ nữa đấy. Thế là những người lừng khừng chưa đi làm thủ tục dừng hết cả lại, gây khó cho công an.

- Kỳ cục, nghe nói ngành này cũng đề xuất bỏ thu phí phương tiện xe máy? Trong khi đã có nơi rục rịch triển khai việc này, đã sơ bộ nắm số lượng xe máy trong phường, chuẩn bị cho người đi phát tờ khai. Để làm được bước đầu này cũng mất thời gian, tốn nhân lực và tốn tiền kha khá.

- Giờ đùng một cái xin bỏ, thế là thế nào?

- Thì cũng mới là nghe nói, nhưng cứ theo quy trình mà xét: ra văn bản, phản biện của báo chí với tốn không biết bao nhiêu giấy mực, rồi thực hiện nửa vời, rồi bỏ thì không biết cái sự lãng phí ấy lớn đến chừng nào, lãng phí tiền của, lãng phí thời gian, nhân lực… Cái sự lãng phí này ai chịu trách nhiệm?

- Tôi thì lại tiếc cái sự lãng phí chất xám trong chuyện này. Chứ không! “Ông” nào ra văn bản cũng phải bỏ tí chất xám để lập luận, bảo vệ; “ông” nào phủ nhận văn bản càng phải nghiên cứu, có lý có lẽ. Chẳng phí là gì!

- Tôi thì sợ những văn bản kiểu này sẽ tạo tâm lý nghe ngóng, dây dưa, rồi “nhờn” pháp luật trong nhân dân. 

- Có lý, nhưng thôi “xờ-tốp” chuyện này, tôi với ông nói thêm về nó là lãng phí thời gian đấy!