ANTĐ - Người hâm mộ Premier League nói riêng và của Chelsea không
khỏi giật mình sau khi tờ The Sun tiết lộ tiền vệ John Obi Mikel không những đã
lên chức bố mà còn có 2 con riêng, bất chấp chưa lập gia đình.
ANTĐ - Chuyện này xảy ra cách đây có dễ đến gần sáu chục năm. Cái thuở mà bốn phía làng Chiện yêu quý của tôi còn ngan ngát những bụi tre gù lưng, chiều về mẹ con nhà cò đập cánh chao chát trên những ngọn tre. Vài con diều phất giấy bé bỏng chao đảo trong dáng chiều đỏ hồng nồng nàn như má gái dậy thì. Dân làng tôi dạo đó chia làm hai mảng.
ANTĐ - Ai mà nghĩ được, câu nói bâng quơ của thầy bói trên bàn nhậu đã đưa đến hành động nông nổi của anh Bùi Văn Thịnh (sinh năm 1968) ngụ tại TP Vũng Tàu và cướp đi sinh mạng một người hàng xóm, dẫn đến sự chia lìa trong gia đình.
ANTĐ - Nhiều năm sống chung, chị liên tục phải gánh vác những hậu quả từ người chồng háo sắc mang lại, từ việc nuôi con riêng của chồng, cho đến quỳ gối dập đầu nhận lỗi vì chồng lỡ "vui vẻ" với người khác.
ANTĐ - Năm nay tôi 35 tuổi, là một phụ nữ thành đạt, hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương vợ con và 2 đứa con thông minh, xinh xắn. Gần 15 năm chung sống, chúng tôi được mọi người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi sống cùng mẹ và em gái tôi năm nay 22 tuổi. Gần đây, tôi phát hiện một chuyện khủng khiếp đó là anh ấy thường xuyên có quan hệ tình dục với em gái tôi mà tôi không hề biết. Anh ấy cư xử trọn tình trọn nghĩa mọi việc, không bồ bịch lăng nhăng và cũng chẳng phải loại người quá đam mê sex. Thế nên khi phát hiện ra điều này tôi hoàn toàn bị sốc và mất thăng bằng. Tôi phải làm sao bây giờ? Lê Thuý Phương (Nam Trực, Nam Định)
ANTĐ - Tôi mở cửa phòng. Con nhỏ siêu mẫu đốn mạt đang oằn mình trong cơn cuồng nộ dục vọng của chồng tôi. Nó không hề biết tôi đã ghi được một đoạn băng trong điện thoại.
ANTĐ - Anh suốt ngày áo quần bảnh bao lượn xe đẹp đi chơi với gái làm tiền, rồi về kể bô bô với vợ, ngay trước mặt các con: "Tao ngủ với con ấy cả đêm mấy lần mà chỉ phải trả có một triệu đồng, không như mày đến làm tình cũng không biết!"
ANTĐ - Dẫu được thứ tha song gã vẫn ngựa quen đường cũ. Không chỉ có vậy, khi vợ đi dưỡng bệnh xa nhà trở về, gã bỗng sinh ra ghen ngược, cho rằng mình đã bị phản bội dù chẳng tìm ra bất cứ bằng chứng ngoại tình nào.
ANTĐ - Chồng chị tuyên bố ly thân. Chị vừa đau khổ, vừa vô cùng ngạc nhiên tại sao chỉ vì mỗi cái bao cao su trong túi chị mà anh có thể làm lớn chuyện đến như thế...
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và chồng tôi yêu nhau từ thời đại học. Chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau. Một trong những lý do gia đình tôi ngăn cản tình cảm của chúng tôi là bởi họ cho rằng anh là người “lăng nhăng”, nhưng vì tôi quá yêu anh nên gia đình tôi đành phải chấp nhận.
ANTĐ - Sau bao nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, mới đây, người ta bắt gặp cảnh hai người hôn nhau say đắm ngoài phố đã đánh dấu sự trở lại của cặp đôi này. Thế những, liệu đó có phải là điều tốt?
ANTĐ - Chúng em yêu nhau đã được 2 năm. Em yêu bạn gái em rất nhiều nhưng em cũng không hiểu tại sao mỗi khi xa cô ấy hay lúc không có cô ấy bên cạnh em vẫn thích tán tỉnh, thậm chí có thể yêu đương lăng nhăng với những người con gái khác. Tuy vậy mỗi khi đi chơi vui vẻ với người khác em vẫn không quên gọi điện và nói những lời yêu thương với bạn gái của mình. Trong suy nghĩ của em, chưa bao giờ em nghĩ vì một người nào khác mà chia tay với người yêu hiện tại. Nhiều lúc em băn khoăn tự hỏi liệu mình có phải là con người giả tạo, lăng nhăng hay không? Em cũng rất lo sợ người yêu em sẽ rời xa em khi phát hiện được những chuyện này? Em phải làm gì bây giờ? Lê Đình Dũng (Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)
ANTĐ - Câu hỏi: Năm nay em 35 tuổi, lấy chồng được tám năm, có hai con gái. Cách đây một tuần, em phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Chuyện ngoại tình của anh ấy không phải mới lần đầu mà lần này đã là lần thứ ba. Lần đầu bị phát hiện, chồng em đã hứa sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt vì những chuyện lăng nhăng của anh ấy thêm nữa, vậy mà… Trong khi đó, lúc anh ấy đòi ly hôn, lúc lại không, khiến em càng không thể hiểu anh đang muốn gì, cần gì. Đau đớn, nhưng em không muốn mất chồng, vì dù sao anh ấy cũng đối xử rất tốt với mẹ con em. Xin hãy cho em một lời khuyên?