Lần lại manh mối vụ bác sỹ làm chết người, phi tang thi thể xuống sông

ANTĐ - Khi đang đi trên đường Cổ Linh, anh Tuấn bất ngờ phát hiện chiếc xe máy Lead màu đen vẫn cắm chìa khóa, đổ nghiêng bên vệ đường. Cũng từ đó, manh mối vụ án ném thi thể khách thẩm mỹ xuống sông Hồng phi tang dần được đưa ra ánh sáng...

Từ chiếc xe đổ nghiêng bên vệ đường

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền (ở số 36 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh được thủ phạm. 

Mặc dù sau khi gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền, BS Nguyễn Mạnh Tường - chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường cùng nhân viên cố che giấu hành vi phạm tội nhưng không thể thoát được "lưới trời lồng lộng".

Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã nhanh chóng điều tra khám phá ra thủ phạm. Theo cơ quan điều tra, một trong những yếu tố giúp cơ quan điều tra sớm khám phá ra vụ trọng án này, bắt nguồn từ manh mối chiếc xe máy của nạn nhân bỏ lại ven đường, được anh Vũ Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại tổ 9, phường Thạch Bàn) phát hiện, báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan công an.

Anh Vũ Anh Tuấn chỉ lại hiện trường phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân


Kể lại sự việc với phóng viên ANTĐ, anh Vũ Văn Tuấn cho biết, khoảng 23h tối hôm thứ 7 (ngày 19-10), sau khi đi xem phim xong, anh Tuấn một mình đi về nhà. Đến đoạn đường Cổ Linh (thuộc địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện chiếc xe máy Lead màu đen vẫn cắm chìa khóa, đổ nghiêng bên vệ đường.

Cảm thấy chuyện chẳng lành, anh Tuấn dừng xe xem chủ nhân của chiếc xe có cần sự giúp đỡ gì không...

Cũng từ đó, manh mối vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết khách hàng rồi vứt thi thể xuống sông Hồng nhằm phi tang đã bị vạch trần.

"Nhìn chiếc xe bị đổ nghiêng, không thấy vết máu, nên tôi đoán chắc là người này không bị tai nạn. Nhưng sau một hồi quan sát, thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện, ở móc treo một túi nhỏ, nghĩ rằng người đi chiếc xe này bị say rượu ngã, nên tôi bật đèn điện thoại tìm kiếm xung quanh, kể cả khu vực ruộng ở ven đường nhưng không thấy ai. Lúc này tôi vội gọi điện cho hai người bạn nhà ở gần đó là anh Phan Anh Tuấn (20 tuổi) và anh Nguyễn Vũ Hoàng (30 tuổi) ra khu vực chiếc xe Lead xem xét giúp đỡ tìm hiểu sự việc” -  anh Tuấn cho biết.

Khi có mặt 3 người, anh Tuấn mở túi xách thì thấy chiếc điện thoại trong đó có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, 2 thẻ ATM, CMND của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Anh Tuấn dùng luôn điện thoại của chị Huyền gọi lại theo số bị nhỡ thì bên kia đầu dây, anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền nhấc máy.

Anh Tuấn kể, lúc đó người đầu máy bên kia xưng là chồng của chị Huyền – chủ số máy điện thoại này. Sau khi hỏi thông tin về sự việc, báo biển số xe Lead, anh Huy hẹn 40 phút sau sẽ tới. Khi anh Huy và người nhà đến nơi, nhận ra xe của vợ mình, anh Tuấn và các bạn đã giúp hỗ trợ gia đình liên lạc với CAP Thạch Bàn để báo cáo lại vụ việc.

Ngay sau đó, CAP Thạch Bàn đã trình báo vụ việc lên CAQ Long Biên và Phòng Cảnh sát Hình sự. Đây là cơ sở quan trọng ráp nối các sự việc liên quan mà Phòng Cảnh sát Hình sự đang xử lý để sớm làm rõ vụ việc.

Anh Phan Tuấn Anh cũng kể: “Khi nghe điện thoại của Tuấn, lúc đó tôi đang xem trận bóng đá giữa đội MU và Southampton ở bên Sài Đồng chưa õ mọi chuyện như thế nào nên còn chần chừ nhưng sau khi nghe rõ tình hình sự việc, tôi vội vàng cùng với anh Nguyễn Vũ Hoàng Anh đến giúp anh Tuấn xử lý sự việc. Lúc tôi có mặt ở nơi chiếc xe Lead, tôi thấy ống xả của chiếc xe vẫn còn nóng ran".

Vụ việc xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng

Bên lề phiên họp tổ của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sáng nay (24-10), đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã trao đổi với báo giới những suy nghĩ của ông về vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường gây ra.

Có thể nói việc này xảy ra ngoài sức tưởng tượng” - Bí thư Phạm Quang Nghị mở đầu - “Nó vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, diễn biến nằm ngoài suy nghĩ bình thường của mọi người, nên gây chấn động xã hội quá lớn. Như vậy việc xử lý phải đồng bộ, cương quyết, để không những xử lý riêng việc này mà còn có giá trị cảnh báo, răn đe những vụ việc khác, không cho xảy ra theo hướng đó”.

Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thẳng thắn khi trả lời các câu hỏi của báo giới vào sáng nay 24-10 và cho rằng, vụ việc này xảy ra, trước tiên là lỗi quản lý của ngành.

"Tôi rất đau lòng nói rằng, để một thẩm mỹ viện hoạt động khi chưa có giấy phép hành nghề, là lỗi của ngành, là công tác quản lý, thanh tra chưa tốt. Nói không biết nhân viên dưới quyền có thẩm mỹ viện ngay đối diện bệnh viện là không hợp lý" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

BS Nguyễn Mạnh Tường (dấu hình tròn) phải đối mặt với khung hình phạt nào?

Trước đó, chiều 22-10, Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội và chính quyền địa phương nắm tình hình; tổng hợp, cung cấp thông tin; phối hợp cơ quan điều tra, các cơ quan có thẩm quyền khác trong chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật, đồng thời lập đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân và thành thật nhận lỗi với nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chia sẻ: "Cá nhân tôi, khi được báo cáo vụ việc này cũng vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Không thể chấp nhận được hành động của bác sĩ này và cũng không thể phủ nhận là có một số cán bộ y tế có hành vi sai trái và biểu hiện xuống cấp về y đức. Nhưng ngược lại, ngành y còn vô vàn những bác sĩ tận tâm với về, ngày đêm hết mình cứu sống bệnh nhân. Nghề nào cũng cần đạo đức nghề nghiệp, nghề y càng cần hơn nữa sự tận tâm, dám chịu trách nhiệm và cả bản lĩnh đối mặt với tai nạn nghề nghiệp, những tai biến không lường trước".