Lampard ghi bàn "như điên" ở Man City

ANTĐ - Trận đấu thứ 3 trong vòng 1 tuần, Frank Lampard tiếp tục "nổ súng", đóng góp vào những kết quả rất khả quan dành cho ĐKVĐ Premier League Man City.
Khi mượn Frank Lampard, một tiền vệ đã 36 tuổi về từ "đàn em" New York City, có lẽ HLV Manuel Pellegrini cũng không ngờ được huyền thoại của Chelsea lại hữu dụng đến thế, trong bối cảnh Man City đang phải chạy đua với chính Chelsea từng điểm trên BXH.
Lampard ghi bàn "như điên" ở Man City ảnh 1
Lampard chơi "sung" hơn mong đợi rất nhiều của Man City

Sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng của HLV Mourinho ở trận hòa 1-1 đầy cảm xúc cách đây 1 tuần, Lampard đã lập 1 cú đúp hồi giữa tuần trong chiến thắng 7-0 của City trước Sheffield Wednesday ở League Cup, trước khi tiếp tục tỏa sáng, đóng góp 1 bàn giúp ĐKVĐ Premier League vượt qua chủ nhà Hull City 4-2 trong trận đấu diễn ra tối qua.  Mọi thứ tưởng như đã diễn ra thuận lợi cho Man Xanh, sau khi Aguero và Dzeko dễ dàng đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau có 11 phút bóng lăn. Nhưng những sai lầm đáng trách của tân binh đắt giá - trung vệ Mangala đã khiến đội khách phải nhận 2 bàn thua liên tiếp.
Lampard ghi bàn "như điên" ở Man City ảnh 2
Mangala suýt thành tội đồ lớn của Man Xanh ở trận này
Phút 21, Mangala đánh đầu tung lưới nhà sau một pha lên biên của Hull, trước khi phạm lỗi trực tiếp dẫn đến quả 11m, mà người thực hiện thành công để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà là Abel Hernandez, phút 32. Dù vậy, với đẳng cấp của mình, Man City đã có được điều mình muốn khi ở giữa hiệp 2, Dzeko tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng vùng Eastlands với pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, để rồi chỉ trước khi trận đấu kết thúc 3 phút, Frank Lampard tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của mình trong màu áo đội bóng mới, với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City, nhấn chìm toàn bộ hy vọng có điểm của chủ nhà Hull.

Lampard ghi bàn "như điên" ở Man City ảnh 3
Man City may mắn khi sở hữu Lampard, dù anh đã 36 tuổi


Nói Man Xanh đang sống bằng "buồng phổi" của Lampard có lẽ cũng chẳng sai, bởi anh đã ghi đến 4 bàn sau 3 trận trong vòng 1 tuần cho đội bóng này. Nếu cứ chơi như vậy, việc City giữ chân anh lâu hơn bản hợp đồng mượn từ New York đến hết năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.