“Lắm thầy nhiều ma”?

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

“Lắm thầy nhiều ma”?

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

- Hêlô chú Trùm, ngoài đó có gì lạ không?

- Có, Hà Nội đang đón đợt rét mới. Còn trong TP Hồ Chí Minh có gì không?

- Có. Cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa duyệt đề án mời đấu thầu quảng cáo trên xe buýt của Tổng Công ty Cơ khí vận tải Sài Gòn, gọi tắt là Samco. Đây là đơn vị đầu tiên được giao thí điểm làm quảng cáo trên 700 xe buýt. Các doanh nghiệp, hợp tác xã xe buýt khác cũng thế.

Trùm Sò thắc mắc:

- Sao thế?

- Anh biết được chết liền, có điều là nếu chậm thực hiện đề án này mỗi năm sẽ thất thu hơn 100 tỷ đồng. Vì thành phố hiện có hơn 3.200 xe buýt. Số tiền này lẽ ra sẽ góp phần làm giảm ngân sách trợ giá cho xe buýt mỗi năm bình quân đến 500-600 tỷ đồng.

Hến bức xúc:

- Mỗi năm 100 tỷ đồng thu được từ nguồn quảng cáo trên xe buýt là rất lớn, hay các cơ quan thẩm quyền chê ít?

- Đã bảo anh Hai không biết. Đề án đã được gửi đi từ tháng 8-2008.

- Hay cơ quan thẩm quyền cho phép quảng cáo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của xe buýt?

Hai Lúa cười:

- Chẳng có gì ảnh hưởng.

- Sợ xe buýt mà quảng cáo ì xèo sẽ giống như… cột điện, bờ tường di động bị dán đầy những thứ tạp nham?

- Không phải, xe buýt chỉ quảng cáo hai bên hông xe thôi.

Trùm Sò gật gù:

- Hoặc sợ ảnh hưởng đến nếp sống văn minh đô thị?

- Cũng không, vì quảng cáo có chọn lọc chứ đâu phải bạ gì quảng cáo nấy như kiểu… thuốc trị yếu sinh lý, khoan cắt bê tông.

- Tóm lại thì nguyên nhân gì?

Hai Lúa phân vân:

- Chắc là do thủ tục thôi.

- Thủ tục thì ta đã có một cửa liên thông rồi mà.

- Nhưng đây không phải một cửa, mà nhiều cửa vì có tới mấy cơ quan liên đới trách nhiệm.

Trùm Sò ngửa cổ kêu:

- Ô là là… lại lắm thầy nhiều ma.

Đào Cốc Lục Tiên