Làm ngược lại thì trúng?!

ANTĐ - Tôi có một ông bạn, về kinh tế, “xuất phát điểm” giữa tôi và ông ta là ngang nhau, vậy mà chỉ sau dăm năm ông ấy đã vọt lên mon men hàng đại gia.

- Ông này buôn gian bán lận, kinh doanh trốn thuế hay lọt vào “nhóm lợi ích” nào à?

- Không hề, thế mới tài. Chẳng qua ông này làm ăn “cò con”, “tích tiểu thành đại” và đánh quả nào thắng quả ấy.

- Bí quyết gì vậy?

- Rất đơn giản, cứ mỗi lần một vài chuyên gia kinh tế dự báo cái gì là ông ấy làm ngược lại dự báo ấy. Hồi dự báo chứng khoán sẽ còn “sốt”, chưa tới đỉnh, ông này đang ôm vài nghìn cổ phiếu ngân hàng vội bán liền, không chờ đỉnh, vậy là trúng đậm. Nghe đồn trung tâm Thủ đô chuyển về Ba Vì, chuyên gia trấn an, dân tình sốt xình xịch, đang có vài quả đồi mua rẻ do thắng chứng khoán, kỳ kèo có thể thêm vài giá nhưng sợ “già néo đứt dây”, ông ấy liền đẩy đi, một vốn mười lời.

- Giỏi, thế dạo này ông ta đang “âm mưu” gì, sao ông không hỏi mà theo?

- Hỏi thì ông ta chỉ cười cười bảo còn chờ dự  báo (?!)

- Toàn những dự báo khó khăn cả, toàn thấy “xui” không đầu tư theo kiểu “bỏ trứng vào một giỏ”, ông ấy làm ngược lại thế nào đây?

- Không biết, nhưng chắc là không dám mạo hiểm.

- Thôi, bỏ qua chuyện này, nhưng ông học được gì qua việc ấy?

- Ông không thấy tôi đang kiểm tra mấy cái cánh cửa lung lay, mấy cái mái tôn long đinh để phòng chống bão à?

- Ông bị sao đấy, mới có dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới tít tận Cà Mau, sao mà thành bão, lại còn ra tận đây?

- Cẩn thận vẫn hơn, ông không thấy bão số 8 nó liên tục đổi hướng rồi “quật” cho mấy tỉnh một trận ra trò à? Tôi học tập ông bạn cứ dự báo cái gì là mình làm ngược lại.

- Khà khà, hy vọng lần này ông chuẩn bị thừa, dự báo đúng!