Lại thấy xót lòng…

ANTĐ - Hết giờ làm việc, sau khi làm vài vòng Lương Văn Can, Hàng Mã, anh Trần Tuấn Ngọc (36 tuổi, nhân viên Công ty Vinaconex 2) chán nản:

- Sắp đến Trung thu, định đi mua đồ chơi cho hai đứa con ở nhà mà nhìn mỏi mắt chả mua được gì.

- Sao thế anh, giờ này mấy phố chuyên bán đồ chơi sặc sỡ lắm mà?

- Đồ chơi toàn là hàng Trung Quốc, không rõ nguồn gốc. Sợ lắm!

- Em thấy nhiều người vẫn mua đấy chứ !

- Thì ham rẻ, mà xanh xanh, đỏ đỏ trẻ con đứa nào chả thích. Mấy loại đấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm, nghe nói là còn có loại đồ chơi nhiễm chất hóa học gây ung thư... Đến người dân Trung Quốc cũng tẩy chay hàng đồ chơi giá rẻ, chất lượng kém.

- Thế còn hàng Việt Nam, có loại đồ chơi Việt Nam sản xuất còn bị làm nhái nữa đấy.

- Vẫn ít lắm, hỏi hàng nào cũng bảo đồ chơi Việt Nam khó bán vì đa số không bắt mắt lại đắt nên không nhập.

- Khổ thân các em nhỏ, muốn chơi đồ thuần Việt cũng khó tìm.

- Lọt thỏm giữa cả nghìn mặt hàng đồ chơi Trung Quốc là mấy hàng tò he. Nhìn lại thấy xót lòng.

- Nếu đầu tư nghiêm túc, hàng Việt Nam hoàn toàn có thể “thắng trên sân nhà”!

- Chưa nói đến lợi nhuận mà cần cách suy nghĩ đã. Không thể để con cháu chúng ta thiệt thòi mãi được. Nhà nước cũng phải vào cuộc, siết chặt quản lý mặt hàng tưởng chừng vô hại này, tạo ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam để nhiều người cả nghĩ như anh khi đi mua đồ chơi cho con không còn thấy… xót lòng nữa.