- Tòa nhà cao nhất TP.HCM dột sau trận mưa lớn
- Mưa lớn giờ tan tầm, hàng loạt cây xanh bật gốc, nhiều tuyến đường ngập
- TP.HCM 8 năm loay hoay chống ngập với 29.000 tỷ đồng: Chống chỗ này lụt chỗ kia
- Chẳng riêng gì bác, tôi cũng có cái cảm giác đó. Theo chương trình chống ngập tốn kém hàng chục nghìn tỷ đồng thì đến năm 2015 trung tâm thành phố này sẽ hết ngập, sao đến giờ lũ vẫn ào ào trên phố là sao?
- Không những không giảm, ngập còn nặng hơn trước. Mỗi khi thành phố đen ngòm trong biển nước, cơ quan chức năng lại bảo “tại trời mưa to quá”.
- Đâu chỉ riêng hôm vừa rồi. Nhiều hôm tôi thấy mưa bình thường mà nhiều nơi bà con vẫn phải dùng thuyền để đến cơ quan hay ra chợ mà?
- Bác còn lạ gì, mỗi khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra, cơ quan chịu trách nhiệm toàn đổ lỗi khách quan cho ông Trời thôi.
- Họ nói thế mà không biết ngượng mồm. Vậy hàng chục nghìn tỷ đồng chống ngập trôi đi đâu?
- Việc này bác nên hỏi ông Trời, tôi làm sao biết được.
- Cần gì phải hỏi đâu xa, chỉ cần nhìn vào bảng lương của riêng vị lãnh đạo ngành chống ngập là hiểu ra ngay. Vào năm 2013, lương của vị này là 200 triệu đồng mỗi tháng, vị chi là 2,4 tỷ đồng một năm. Nếu cộng cả bộ máy chống ngập sẽ là con số khủng.
- Thì họ phải vật lộn với đầu sóng ngọn gió, thu nhập cao cũng là việc “bình thường” mà.
- Thôi xin bác. Họ mà vật lộn thật thì đã khác.