Lạc thú ngoại tình đưa lối vào tù tội

ANTĐ - Khi những người ngoại tình hưởng lạc thú tội lỗi, đó cũng chính là lúc họ đang tự tay phá vỡ tổ ấm của mình, tổ ấm của nhân tình, làm bại hoại đạo đức xã hội và khiến trật tự xã hội có thêm nhiều ẩn họa.

1. Thời trẻ, Huỳnh Thị Thu Hồng (34 tuổi, ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là cô thôn nữ xinh đẹp khả ái lại rất hiền lành nên tuy học ít (hết lớp 5) nhưng được nhiều chàng trai cùng xóm thầm yêu trộm nhớ. Một lần bắt xe từ TP. HCM đi công chuyện về, Hồng tình cờ gặp Trần Nguyễn Th. - một chàng trai con nhà khá giả ở ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) - và hai người đã phải lòng nhau.

Không lâu sau, Hồng theo chàng về dinh, được nhà chồng xây cho ra ở riêng tại một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi ở cùng ấp. Lần lượt hai đứa con của họ ra đời, đủ nếp, đủ tẻ, khiến ai nhìn vào cũng tấm tắc khen đôi vợ chồng trẻ được hưởng hạnh phúc gia đình hiếm có trên thế gian. Nào ngờ, đúng lúc này Hồng lại phá tan tổ ấm.

Gần nhà Hồng có nhà chị Nguyễn Thị Y., do chồng Hồng thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên giữa Hồng và chồng chị Y. là Nguyễn Thanh B. đã nảy sinh tình cảm. Năm 2009, khi chị Y. và anh Th. phát hiện, bắt quả tang đôi gian phu, dâm phụ thì mối quan hệ bất chính này mới chấm dứt. Nhưng không ngờ, Hồng như con thiêu thân lao vào mối tình mù quáng. Cô ta vẫn liên tục nhắn tin vào máy điện thoại của anh B. khiến mâu thuẫn giữa chị Y. và Hồng ngày càng gay gắt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 4/12/2010, chị Y. đang cùng chồng đi TP.HCM thì bắt quả tang Hồng nhắn tin, gọi điện vào máy của anh B. nên chị Y. đã chửi Hồng. Khoảng 17h ngày 5/12/2010, chị Y. và anh B. đi công chuyện về thì thấy Hồng đang ngồi làm cá tại nhà của chị Thảo, cạnh nhà chị Y. Chị Y. nói: “Anh B. về rồi nè, muốn nói gì với ảnh thì nói đi, đừng có nhắn tin, điện thoại hoài vậy” và hai “tình địch” lại chửi nhau thậm tệ.

Lúc này có mẹ và hai anh của Hồng là Hồ Văn Lực và Hồ Văn Tự cũng có mặt nên đã bênh vực Hồng. Đang lúc căng thẳng thì anh B. đi ra và có lời lẽ thách thức. Lực đuổi đánh anh B nhưng bị Tự ngăn lại. Về phần Hồng, cô ta cầm con dao đang làm cá lao ra nhắm đầu chị Hồng mà chém, nhưng nạn nhân kịp giơ bàn tay lên đỡ nên chỉ bị thương ở bàn tay. Theo giám định pháp y, nhát chém của Hồng đã khiến chị Y. bị thương tật 10%.

2. Mới đây, TAND huyện Cai Lậy đã đưa bị cáo Huỳnh Thị Thu Hồng ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước hàng trăm ánh mắt khinh bỉ của người đời, bị cáo đành cúi gằm mặt trước  vành móng ngựa vì mặc cảm về hành vi tội lỗi của mình.

Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Hồng:

- Vì sao bị cáo chém chị Y.?

Bị cáo đáp:

- Vì trước đây bị cáo và chồng Y. có quan hệ bất chính, sau đó bị chồng bị cáo và Y. phát hiện nên giữa bị cáo và Y. có mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, bị cáo thấy Y. chạy ra, bị cáo sợ bị Y. đánh nên chém trước.

- Vậy bị cáo có biết việc dùng dao chém người khác là nguy hiểm không?

- Bị cáo biết, nhưng vì lúc đó chưa kịp suy nghĩ thấu đáo nên có hành động sai trái.

- Lẽ ra bị cáo có một gia đình hạnh phúc, vậy mà bị cáo lại có những tình cảm bất chính để rồi gây án, liệu hạnh phúc gia đình có giữ được không?

- Bị cáo nhận thấy mình sai lầm rồi, bị cáo rất ăn năn...

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hồng gửi lời xin lỗi đến bị hại và tự nguyện bồi thường chi phí điều trị thương tích cho bị hại, bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt.

Cuối phiên tòa, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên HĐXX chỉ tuyên phạt Hồng 9 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng. Ngoài ra, Tòa buộc Hồng bồi thường 8,5 triệu đồng cho bị hại.

Vụ án như lời cảnh tỉnh cho những người đang ẩn mình trong bóng tối ngoại tình để họ biết rằng: Khi họ đang hưởng những lạc thú tội lỗi thì đó cũng chính là lúc họ đang tự tay phá vỡ tổ ấm của mình, tổ ấm của nhân tình, làm bại hoại đạo đức xã hội và khiến trật tự xã hội có thêm nhiều ẩn họa.