Những tình huống y khoa hiếm thấy:

Lạ tới mức khó tin

ANTĐ - Từ những rối loạn bất thường đến những ca phẫu thuật kỳ diệu, thế giới y học đã chứng kiến nhiều câu chuyện bất ngờ đến khó tin.

Sản phụ liều lĩnh

Ines Ramirez Perez, một nông dân sống ở Rio Talea, Mexico, được cho là phụ nữ duy nhất trên thế giới tự mình mổ đẻ thành công. Tháng 3-200 0,Ien đang mang thai đứa con thứ 8 có dấu hiệu sinh.

au 12 giờ đau đớn, em bé vẫn không chịu ra. Vì nhà hộ sinh gần nhất cũng cách nhà ít nhất 80km, Ines quyết định “tự xử”. Uống một chai cồn để làm thuốc tê, Ines lấy một con dao 15cm rạch một đường 17cm ngang bụng và kéo con ra, dùng kéo cắt dây rốn cho nó.

Ngất đi một lúc, sản phụ này tỉnh lại bảo con trai 6 tuổi gọi người giúp đỡ. 16 tiếng sau, Ines nhập viện cấp cứu điều trị biến chứng phát sinh từ ca tự phẫu thuật. Thật ngạc nhiên, 10 ngày sau, sản phụ đã bình phục hoàn toàn. Bé trai Orlando Ruiz Ramirez sinh trong ngày hôm đó cũng khỏe mạnh. Câu chuyện này được đăng trong chuyên đề tháng 3-2004 của Tạp chí Quốc tế về sản phụ khoa.

Những nàng tiên cá

Ngày 27-4-2004, ở  Huancayo, Peru, Milagros Cerron sinh ra với một khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp được gọi là sirenomelia, có nghĩa là chân cô bé hợp nhất từ ​​gót đến háng, giống như nàng tiên cá. Cùng với khiếm khuyết này, Milagros có một quả thận bị biến dạng và hệ tiêu hóa, cơ quan tiết niệu và sinh dục có chung một ống dẫn.

Các bác sỹ cho rằng đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể sống được cùng lắm là 2 ngày nhưng sự thật là trong các năm 2005-2006, một nhóm bác sĩ, do Tiến sĩ Luis Rubio (từ bệnh viện Solidaridad ở Lima, Peru) Milagros Cerron đã trải qua một số  phẫu thuật để tách chân.

Milagros - cái tên có nghĩa là "phép lạ" trong tiếng Tây Ban Nha đã đứng lên đi lại. Trước đó, nàng tiên cá Tiffany York, người Mỹ, sinh ngày 7-5-1988 cũng đã được phẫu thuật thành công, trở thành người mắc bệnh sirenomelia nhiều tuổi nhất còn sống cho đến nay.

Cây trong phổi

Khi Artyom Sidorkin, 28 tuổi phải cắt bỏ khối u nghi ngờ ung thư khiến anh cực kỳ đau ngực, bác sỹ phẫu thuật tại Izhevsk vùng Urals, Nga đã giật mình khi thấy một cây nhỏ đang phát triển bên trong phổi của Sidorkin.

Trong mẫu sinh thiết này, bác sỹ Kamashev tìm thấy nhánh cây linh sam dài 5cm. "Nghĩ rằng mình bị ảo giác, tôi phải hỏi trợ lý xem qua”, bác sỹ Kamashev nhớ lại. Người trợ lý cũng sốc. Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân có thể đã hít phải một hạt giống, nó “hạ cánh ở mô phổi rồi mọc lên ở đó cho đến khi chạm vào các mao mạch, gây ra đau đớn cùng cực cho Sidorkin. Còn anh Sidorkin sau ca mổ rất nhẹ nhõm vì đó không phải ung thư. Tương tự năm 2007, ở Trung Quốc cũng phát hiện trong phổi một bé gái 10 tháng tuổi có vấn đề về thở có một ngọn cỏ đang mọc.

Không nhận được giọng người thân

Căn bệnh có tên khoa học Phonagnosia rất hiếm gặp với đặc trưng là bệnh nhân không có khả năng nhận ra người khác qua tiếng nói. Các trường hợp mắc phonagnosia được ghi nhận chủ yếu là những người bị tổn thương não sau chấn thương não hoặc đột quỵ.

Nhưng trên tạp chí Neuropsychologia tháng 1-2009 đã đề cập đến phụ nữ 60 tuổi, tên gọi KH có triệu chứng bẩm sinh, bà này rất khó khăn khi nhận ra người thân nếu chỉ nghe giọng nói. Lạ ở chỗ, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy KH không bị tổn thương vùng não kiểm soát nhận thức âm thanh và giọng nói, có thể bà này không nhận ra ai hát nhưng lại nhớ được giai điệu bài hát quen thuộc.

Dị ứng với con đẻ

Joanne Mackie 28 tuổi, người Erdington, West Midlands, Anh mắc một chứng bệnh về da hiếm gặp gọi là Pemphigoid Gestationis, hiểu đơn giản là bị dị ứng với chính con đẻ của mình.

Mackie bắt đầu mọc các nốt mụn rộp ngay sau khi sinh con trai James. Các nốt đó rất đau khiến cô không thể bế con và buộc phải che tay bằng khăn ẩm khi cho con ăn. Tỷ lệ mắc chứng bệnh này 1/50.000 người phụ nữ mang thai, bệnh phát sinh khi các kháng thể bảo vệ nhau thai trở nên rối loạn và tấn công da khiến mụn hình thành.

Mới đầy khi biết tình trạng dị ứng của mình, Joanne Mackie cứ nghĩ đó là trò đùa, những tuần đầu tiên, có lúc chị chỉ biết nhìn James khóc và chồng phải bế thay. May là sau khi được điều trị bằng steoid liều mạnh, Mackie đã hiểu ôm con là điều quý giá nhất trong đời.