Lá thư cảm động tràn đầy tình yêu của Đại sứ Mỹ gửi con gái

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em Gái, Đại sứ Mỹ Ted Osius và người bạn đời đã viết lá thư đầy cảm động gửi con gái của Lucy. Bức thư được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Đại sứ Mỹ chia sẻ bức ảnh ấm áp về gia đình của mình

Bức thư tràn ngập cảm xúc yêu thương cũng như những kỳ vọng mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng luôn mong mỏi. Đó là cảm xúc chân thành nhất và đáng trân trọng biết bao.

Đó là những khoảnh khắc khi cô con gái bé bỏng trong những tháng đầu đời: "...con quan sát những gì đang diễn ra bằng đôi mắt to màu nâu. Con muốn làm những gì mà anh trai con có thể làm, cho dù anh lớn hơn con hơn một tuổi...". Hay mong muốn cháy bỏng của những người làm cha mẹ dù là ai, hay đảm nhiệm trọng trách nào: "...Chúng ta hy vọng con sẽ có một cuộc sống đầy tình thương yêu và mục đích".

Sau đây là toàn văn lá thư:

"Lucy thân yêu,

Chúng ta đã phát hiện những gì ở con trong 20 tháng đầu đời của con nhỉ? Con học hỏi rất nhanh. Con có quan điểm rõ ràng: con thích một số loại thực phẩm, sách và video nhất định. Con độc lập: con quan sát những gì đang diễn ra bằng đôi mắt to màu nâu. Con muốn làm những gì mà anh trai con có thể làm, cho dù anh lớn hơn con hơn một tuổi.

Hai chúng ta, papa và dada của con, yêu con vô cùng. Các cha đỡ đầu của con nói, “riêng về Lucy, các anh bị cô bé chinh phục hoàn toàn rồi”. Họ thấy rằng con khỏe mạnh, thông minh, và có chính kiến. Họ có thể thấy được hai cha yêu con nhường nào.

Một vài người lo lắng bởi vì con không được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ. Sự thật là con đang được hai người đàn ông và rất nhiều người phụ nữ nuôi dạy: các cô trông trẻ, các bà, mẹ đỡ đầu, và nhiều, rất nhiều cô dì của con, những người luôn yêu quý con.

Một người phụ nữ -- có thể sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước con -- đã viết, “Cần Đến Cả Một Ngôi Làng”. Chúng ta nghĩ rằng bà ấy nói đúng. Nhiều người sẽ ôm con, chăm sóc cho con, yêu thương con và dạy bảo con trong quá trình con trưởng thành. Trong gia đình chúng ta, sẽ luôn có những người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh.

Chúng ta hy vọng gì cho con? Chúng ta hy vọng rằng con sẽ lớn lên trong một thế giới, ở đó con sẽ luôn được tôn trọng, khi con còn là một bé gái, hay khi con đã là một phụ nữ trưởng thành. Rằng con sẽ có nhiều cơ hội như bất kỳ người đàn ông nào, và sẽ được coi trọng và được đền đáp vì những đóng góp của con. Rằng con sẽ học hỏi về sự công bằng, và sự liêm chính, từ cả phụ nữ và nam giới. Chúng ta hy vọng con sẽ có một cuộc sống đầy tình thương yêu và mục đích.

Gửi tới con nhiều thương yêu và hy vọng,

Dada và papa"