ANTĐ - Trong ký ức của tôi, hình ảnh nhà phê bình Nguyễn Hòa gắn liền với bục giảng của Phân viện Báo chí & Tuyên truyền hơn 10 năm về trước, khi tôi còn là một sinh viên được nghe thầy giảng bài về Cơ sở văn hóa Việt Nam. Rồi lứa học sinh chúng tôi ra trường, thầy trò ít có dịp gặp nhau. Bẵng đi một thời gian, văn đàn xôn xao về tập sách phê bình văn học Bàn phím và… “cây búa”!, một tập sách vạch mặt một số công trình nghiên cứu đạo văn với rất nhiều đụng chạm, không phải ai cũng dám viết…
ANTĐ - Bận rộn với nghiệp văn, nghề báo. Làm việc trong môi trường hiện đại nhưng nhà văn Phong Điệp vẫn giữ cách ứng xử truyền thống với mọi thiên chức của phụ nữ. Chăm lo về tinh thần cho các con là điều nữ nhà văn này đặt lên hàng đầu. Chị quan niệm, viết sách cũng là cách để gom góp gia tài cho các con.
ANTĐ - Cùng với việc được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam, ca sĩ Bằng Kiều sẽ thực hiện liveshow đầu tiên và lớn nhất trong suốt chặng đường ca hát của mình tại quê nhà.
ANTĐ - “Nhớ…”, tác phẩm múa đương đại của tác giả Ứng Duy Thịnh đã giành giải Nhất cuộc thi “Thăng Long-Hà Nội” do Hội Nghệ sỹ Múa Hà Nội tổ chức nhân dịp 85 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
ANTĐ - “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư dài gần 300 trang, kể về hành trình khám phá sông Di của Ân cùng 2 người bạn đồng hành quen nhau trên mạng là Xu và Bối.
ANTĐ - Không còn hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ như trong Em đã quên hay Vẫn mãi yêu anh, nữ ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên gây bất ngờ với hình ảnh trẻ trung, dễ thương và đáng yêu trong MV mới mang tên Ký ức ngọt ngào.
ANTĐ - Hôm qua 27-7, chương trình truyền hình trực tiếp phát trên kênh VTV1, VTV4 và VTV6 “Quảng Trị-Sáng mãi niềm tin” đã diễn ra đầy xúc động, hào hùng với nhiều ký ức lịch sử không thể nào quên.
ANTĐ - Nghe nói danh sách “xếp hàng” vào Hội Nhà văn vẫn dài dằng dặc, vậy mà một cảnh sát giao thông lại có đến 5 tập sách và lại từng đoạt giải thưởng văn học dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã có tên trong danh sách kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012. Người cảnh sát yêu thơ đó là Trung tá Nguyễn Đức Thịnh - Đội phó đội tuyên truyền và khám nghiệm tại nạn giao thông - CATP Hà Nội.
ANTĐ - Nghe nói danh sách “xếp hàng” vào Hội Nhà văn vẫn dài dằng dặc, vậy mà một cảnh sát giao thông lại có đến 5 tập sách và lại từng đoạt giải thưởng văn học dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã có tên trong danh sách kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012. Người cảnh sát yêu thơ đó là Trung tá Nguyễn Đức Thịnh - Đội phó đội tuyên truyền và khám nghiệm tại nạn giao thông - CATP Hà Nội.
ANTĐ - Xa điện ảnh đã 8 năm, Kiều Anh của “Phía trước là bầu trời” xuất hiện trở lại trong 2 phim liên tiếp. Sau từng ấy thời gian tạm nghỉ để rồi đứng trước máy quay, Kiều Anh vẫn cảm thấy mới lạ như thuở ban đầu bén duyên cùng điện ảnh.
ANTĐ - Là tựa đề 15 tập phim tài liệu đậm chất sử thi về cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước sẽ đến với khán giả vào 21h30 các ngày thứ tư, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày mai 31-3.
ANTĐ - Dùng các hình thức nghệ thuật mới như sắp đặt và video art để biểu đạt những vấn đề của xã hội, các nghệ sỹ của nhóm HanoiLink đã tạo nên cuộc triển lãm “Năm năm” đầy hiện đại.
ANTĐ - 14h hôm qua (8-2) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra lễ viếng và tiễn đưa gương mặt thơ cuối cùng có tên trong tác phẩm nổi tiếng “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh - Hoài Chân- nhà thơ Xuân Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của nhà thơ Xuân Tâm đã khép lại một chặng đường “Thi nhân Việt Nam” với những “nhân chứng sống” đã làm nên một chặng đường thơ mới.
ANTĐ - Những trải nghiệm từ sự xê dịch và thích nghi với từng vùng đất mới đã đưa 2 nữ nghệ sỹ là Vũ Kim Thư và Nguyễn Oanh Phi Phi đến với một triển lãm sắp đặt tái dựng không gian.
ANTĐ - Chẳng bao giờ nghĩ mình đã già, luôn tin, luôn yêu một cách cực đoan để rồi bị tổn thương hoặc đôi khi tự làm tổn thương mình và ngồi nức nở… Nguyễn Văn Thọ là thế, hồn nhiên yêu, hồn nhiên rưng rưng và rất có thể sẽ bất chợt bật khóc ngon lành như một đứa trẻ…
ANTĐ - Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi cách Hà Nội vài trăm cây số. Nơi ấy không phố phường đông đúc, không người xe tấp nập, ồn ã. Chỉ có những tiếng chim gù xa tít, tiếng trâu vóng gọi bầy vang mãi giữa núi đồi xanh thẳm. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết tôi với Hà Nội ngay từ khi còn thơ bé.