"Ký ức mùa đông" trở thành bài hát hay nhất năm 2011

ANTĐ - Lễ trao giải Bài hát Việt 2011 vừa kết thúc với giải thưởng cao quý nhất – Giải bài hát của năm được trao cho bài hát Ký ức mùa đông, tác giả Thành Vương, do Tô Minh Đức thể hiện.

Sau đêm chung kết Bài hát Việt tối qua với 16 ca khúc xuất sắc nhất được trình diễn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, tối 19-2, Lễ trao giải Bài hát Việt năm 2011 đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau 7 liveshow với 63 ca khúc đa dạng về thể loại, phong cách, Bài hát Việt đã chọn ra được những giải thưởng cao nhất.

Giải thưởng sáng tạo do Hội đồng thẩm định bình chọn được giành cho tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến với ca khúc Mẹ tôi và những thị xã vắng, phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đức Cường.

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến và người thể hiện Nguyễn Đức Cường 

 Tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến và người thể hiện Nguyễn Đức Cường

Giải thưởng triển vọng cho tác giả đã được trao cho tác giả trẻ Thái Trinh với ca khúc Đứng Yên. Có thể nói, Thái Trinh là một tác giả trẻ nhất trong sân chơi Bài hát Việt năm nay khi cô mới chỉ 18 tuổi. Con đường đến với thành công của cô cũng thật đặc biệt bởi cô nổi lên từ một video ca nhạc tự thu được lan truyền trên Internet.

Trong video này, Thái Trinh đã tự đàn guitar và hát ca khúc The show. Với giọng ca trong trẻo, khả năng hát tiếng Anh nhuần nhuyễn, video này của Thái Trinh đã được đông đảo dân cư mạng khen ngợi và cái tên Thái Trinh cũng nổi lên từ đó. Sau này, Thái Trinh còn nổi tiếng bởi khả năng tự sáng tác các ca khúc để mình thể hiện.

 Thái Trinh - giọng ca nổi lên từ cộng đồng mạng

 Thái Trinh -  giọng ca nổi lên từ cộng đồng mạng

Không dừng lại ở giải thưởng Triển vọng, tại đêm trao giải tối nay, cái tên Thái Trinh một lần nữa được xướng lên với giải thưởng Bài hát được hội đồng sản xuất bình chọn cho ca khúc Đứng Yên do cô sáng tác và thể hiện.

Có mặt trong Lễ trao giải Bài hát Việt, và được vinh dự lên trao giải thưởng Nhạc sĩ hòa âm phối khi hiệu quả nhất cho nhạc sĩ Thanh Tâm, “cặp đôi hoàn hảo” Đoan Trang – Trấn Thành đã có chút góp vui khiến đêm trao giải thêm sôi nổi. Theo MC Trấn Thành, để có được những tác phẩm hay không chỉ do ca sĩ thể hiện mà còn do người hòa âm phối khí và Trấn Thành đã ví ca sĩ như người chồng còn nhạc sĩ hòa âm phối khí như người vợ.

Một nhân vật quan trọng cũng nổi tiếng hơn sau “Cặp đôi hoàn hảo” cũng có mặt tại Lễ trao giải Bài hát Việt 2011 là đạo diễn Lê Hoàng – đại diện trao giải thưởng cho ca sĩ được yêu thích nhất. Trước khi trao giải thưởng cho người đoạt giải là Uyên Linh và Trung Quân, vị đạo diễn khó tính này còn tếu táo rằng, một giải thưởng ai cũng muốn nhận đó là giải “người khiến công chúng không bao giờ quên”.

Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Uyên Linh và Trung Quân 

 Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Uyên Linh và Trung Quân

Ngoài giải thưởng Bài hát do hội đồng sản xuất bình chọn, một giải thưởng mới của Bài hát Việt 2011 là giải thưởng Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn. Và vinh dự đã được trao cho bài hát Trả lại cho em, tác giả Dương Cầm.

Một giải thưởng cũng hết sức quan trọng đó là giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và Cây bàng tác giả Võ Việt Phương – Nguyễn Đức Cường đã chiến thắng tại hạng mục này.  

Để mang lại một chương trình hấp dẫn, đầy ý nghĩa cho khán giả đòi hỏi công sức của rất nhiều người trong cuộc, chính vì vậy, BTC Bài hát Việt  năm 2011 còn dành một giải thưởng cao quý cho người cống hiến, và người vinh dự nhận phần thưởng này là hai nhạc sĩ, Hoài Sa và Thanh Tâm.

 Văn Mai Hương biểu diễn trong Lễ trao giải Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân là khách mời trong Lễ trao giải

 Văn Mai Hương biểu diễn trong Lễ trao giải

 Văn Mai Hương biểu diễn trong Lễ trao giải Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân là khách mời trong Lễ trao giải

 Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh -  nhạc sĩ Anh Quân là khách mời trong Lễ trao giải

Lễ trao giải Bài hát Việt năm nay khép lại với giải thưởng danh giá nhất - giải thưởng Bài hát của năm, được trao cho Ký ức mùa đông, tác giả Thành Vương, do Tô Minh Đức thể hiện. Đây là một ca khúc buồn da diết nói về một chuyện tình đẹp nhưng đã mãi đi qua để chiều nay khi gió đông về, một người đi qua con phố quen, bỗng nhớ…

“Em, giờ xa vắng lắm! Tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em, những chiều đông đầy gió. Em, giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong. Để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi, về đây bên tôi. Và ký ức xưa xếp lại nhé em!”…

Cùng nghe bài hát của năm - Ký ức mùa đông, tác giả Thành Vương, thể hiện: Tô Minh Đức:

 Ca khúc Nơi ấy có cha, tác giả: Phạm Thanh Hà, thể hiện Uyên Linh, Trung Quân: