Kỷ niệm 50 năm khóa D1 Học viện Cảnh sát Nhân dân tựu trường (1975-2025): Xứng danh cánh chim đầu đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 50 năm sau ngày tựu trường, những tướng lĩnh, sĩ quan, cựu học viên đã làm nên thương hiệu Khóa D1 - Học viện Cảnh sát Nhân dân hoàn toàn có thể tự hào, ngẩng cao đầu. Bởi họ là những cánh chim đầu đàn, thế hệ vàng của Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, xứng đáng cho các thế hệ sau học tập, noi gương.

Trong kỷ vật của những cựu học viên D1 vẫn còn đó những bức ảnh cũ đã úa màu thời gian, đã nhòe từng nét mặt, nhưng tên tuổi thì còn lưu giữ mãi. Cái thuở ban đầu ấy, tuy khó khăn gian khổ, thiếu thốn nơi mảnh đất Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội), nhưng tinh thần học tập thì rất cao, không một giây phút sao nhãng. Đây cũng là nơi đã bắt đầu những bài học công an đầu tiên của các anh chị khóa D1 vừa học giỏi, vừa tăng gia sản xuất, vừa giúp đỡ nhân dân cấy lúa trồng hoa màu…

Những hình ảnh các học viên Khóa D1 - Học viện Cảnh sát Nhân dân thời sinh viên nửa thế kỷ trước

Những hình ảnh các học viên Khóa D1 - Học viện Cảnh sát Nhân dân thời sinh viên nửa thế kỷ trước

Tự hào những dấu ấn của “mẻ thép đầu tiên”

“Mẻ thép đầu tiên” là khóa D1 được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn khi đó quyết định tách ra từ Trường Công an Trung ương thành 2 trường: Sỹ quan An ninh và Sỹ quan Cảnh sát. Trường Sỹ quan An ninh tiếp tục ở lại trường C500 (nay là Học viện An ninh nhân dân), còn trường Sỹ quan Cảnh sát chuyển về Suối Hai (Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội), cơ sở của trường Cảnh sát nhân dân nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Khóa D1 nhập học tháng 10-1975 và đến tháng 9-1980 tốt nghiệp. Ra trường, các học viên D1 đã tỏa ra khắp đất nước, hành trang họ mang theo chỉ với ba lô trên vai và niềm tin phía trước của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ từ địa đầu Tổ quốc cao nguyên Đồng Văn đến rừng đước Cà Mau. Địa bàn nào nóng bỏng về an ninh trật tự và ở tất cả các lĩnh vực công tác công an, đều có sự hiện diện, đóng góp của cựu học viên đến từ D1. Thực tiễn công tác đã xuất hiện những gương mặt D1 lập công xuất sắc và trưởng thành qua những chuyên án lớn… góp phần vào những chiến công hào hùng của lực lượng Công an nhân dân… Họ còn là những cán bộ tham mưu, nghiên cứu giảng dạy và quản lý đào tạo, những cán bộ chủ chốt của đoàn thể quần chúng cơ quan Bộ Công an, các Tổng cục qua các thời kỳ. Thành tích của khóa D1 là một con số đáng tự hào về những cống hiến vì sự bình yên, no ấm của nhân dân.

Rất nhiều đồng chí học viên khóa D1 trưởng thành, giữ các trọng trách cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (1 đồng chí là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 1 đồng chí là Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương), 9 đồng chí cấp Tướng (có 1 đồng chí Thượng tướng, 4 đồng chí Trung tướng, 4 đồng chí Thiếu tướng), 25 đồng chí là lãnh đạo cấp Tổng cục, Vụ, Cục, Công an tỉnh, thành phố, 84 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, khoa, Công an huyện, 115 đồng chí là chỉ huy cấp đội, Công an phường.

Về học hàm, học vị, học viên khóa D1 có 11 đồng chí được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, học vị Tiến sỹ và được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Có 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 3 đồng chí là liệt sỹ, thương binh trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Khóa D1 Học viện Cảnh sát Nhân dân đã cùng với các khóa học CAND lúc bấy giờ, đã đào tạo cho lực lượng những người chiến sĩ CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Trải qua nửa thế kỷ công tác và chiến đấu, hầu hết học viên khóa D1 - Học viện Cảnh sát Nhân dân đều trưởng thành, phát triển, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều đồng chí giữ vị trí quan trọng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, tiêu biểu trong đó có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, hiện đang là Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an; các đồng chí Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Anh hùng lực lượng Vũ trang, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Trung tướng Trần Trọng Lượng đều giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an…

Các học viên khóa D1 thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ở Đô Lương (tỉnh Nghệ An)

Các học viên khóa D1 thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ở Đô Lương (tỉnh Nghệ An)

Nửa thế kỷ sát cánh bên nhau

“Mẻ thép đầu tiên” D1 mang những niềm vui, niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc, trước nhân dân. Và sự nỗ lực của họ đã cùng tạo nên một dấu ấn của những cánh chim đầu đàn khóa D1 thành công vượt bậc với những tên tuổi những tướng lĩnh, sĩ quan Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Như đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ: “Kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của khóa D1 Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng là dịp để chúng ta nhìn lại quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng CSND nói riêng và lực lượng CAND nói chung; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, chỉ ra được những vấn đề mới, những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng lực lượng ngang tầm nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, bám sát phương châm “Bộ tinh - Tỉnh toàn diện - Xã vững mạnh, bám sát cơ sở”.

Ở bất cứ cương vị, trọng trách được giao nào, các học viên khóa D1 đều mang hết khả năng, năng lực và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng tham gia chỉ đạo điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, điển hình như: vụ án Năm Cam, Dung (Hà), Khánh “trắng”, các vụ án tham nhũng ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, vụ án buôn bán ma túy lớn do Xiêng Phênh (quốc tịch Lào) và Vũ Xuân Trường cầm đầu, tham gia Chiến dịch 135 truy quét tội phạm hình sự trên toàn quốc, tham gia giải quyết những điểm nóng ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), Tiên Lãng (Hải Phòng), Kim Bảng (Nam Hà) và các vụ án lớn nhỏ khắp mọi miền Tổ quốc…

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Anh hùng lực lượng vũ trang, chia sẻ: “Tôi nhớ nhất cảnh chúng tôi vừa học vừa trồng rau, trồng sắn để phục vụ cuộc sống của mình. Thời điểm ấy, kinh tế đất nước rất khó khăn nên mọi người đều sống trong môi trường chung như vậy. Học viên D1 chúng tôi cũng phải học tập trong điều kiện gian khó để rèn luyện phấn đấu đạt được tri thức trình độ nghiệp vụ của mình, đồng thời phấn đấu là một người cán bộ sau này ra trường có thể ở bất cứ cương vị nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nửa thế kỷ sát cánh bên nhau, họ đã cùng góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của mỗi bản thân hầu hết các cựu học viên D1 đều đã thành danh trong lực lượng. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên kỳ cựu, có năng lực, hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an và bộ đội biên phòng. Một số ít anh chị em sau này do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới trở thành cán bộ quản lý lãnh đạo thuộc các ngành quốc phòng, tư pháp, nội vụ, hải quan, hoặc là những luật gia, doanh nhân… Đa số anh chị em đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ hưu theo chế độ hiện đang tiếp tục phát huy vai trò trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nơi cư trú…

Các học viên khóa D1 dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trần Quốc Hoàn tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ở Nam Đàn (tỉnh Nghệ An)

Các học viên khóa D1 dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trần Quốc Hoàn tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ở Nam Đàn (tỉnh Nghệ An)

Đoàn viên thân ái sẻ chia những vui, buồn

Ở cương vị nào và bất kỳ đâu, mỗi cựu học viên D1 đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu được học tập rèn luyện đã và đang phát huy truyền thống gia đình để vươn lên. D1 đã là một gia đình lớn đoàn kết. Cho dù đã 50 năm trôi qua từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, cho dù có những người bạn đã đi xa, người là liệt sĩ, người đã hy sinh, người khuất bóng vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật, thì các đồng chí đồng đội D1 ngày nay vẫn luôn đồng hành bên nhau, cùng những người thân yêu ở lại, thăm hỏi nhau vào những dịp lễ Tết, hiếu, hỉ, đoàn viên thân ái sẻ chia những vui, buồn…

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân chia sẻ: “Kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của khóa D1, đây là một trong những khóa học chúng tôi rất tự hào vì các anh không chỉ là những cán bộ chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự chính trị an toàn xã hội, mà còn là những người thầy, người anh, những người anh hùng có rất nhiều chiến công. Đây là tấm gương để giáo dục truyền thông tốt cho các thế hệ thầy và trò của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đến nay, các cựu học viên D1 như Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, vẫn để lại những bài giảng mang hơi thở cuộc sống thực tiễn bằng kinh nghiệm mà các anh phải trải qua và là một sự truyền lửa cho các giáo viên, học viên của nhà trường. Tôi cho rằng, sự trưởng thành của các thế hệ học viên sau này có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí là cán bộ lãnh đạo cựu học viên D1 Cảnh sát Nhân dân”.

Khắp dải đất hình chữ S của nước Việt yêu thương, không có tỉnh, thành phố nào không có dấu chân khóa D1 trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiều cựu học viên D1 là những trinh sát viên, điều tra viên từng tham gia các chuyên án, tham gia giải quyết nhiều điểm nóng hoặc địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và nhanh chóng trở thành những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Bây giờ, dù những mái đầu đã phơi sương, cuộc sống trải qua bao thăng trầm, nhưng họ chẳng bao giờ quên mình đã đi qua những năm tháng đẹp đẽ của tuổi sinh viên thế nào, những năm tháng đầy hoài bão của những người có “bản lĩnh thép” được tôi luyện để trở thành những vị tướng lĩnh, sĩ quan có nhiều đóng góp cho đất nước. Hiện nay, trên khắp các tỉnh, thành, các học viên D1 đang tích cực tham gia vào Hội Cựu Công an nhân dân Việt nam, tiếp tục cống hiến cho Lực lượng CAND trong vai trò của những người cố vấn để tiếp tục góp phần công sức của mình bảo vệ an ninh Tổ quốc.

D1 đã làm nên thương hiệu đặc biệt

Nửa thế kỷ qua, D1 đã làm nên thương hiệu đặc biệt và sẽ là dấu ấn sâu sắc trong dòng chảy chung của lịch sử lực lượng CAND trong vai trò là cánh chim đầu đàn của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Khóa D1 đã là những cánh chim đầu đàn, khẳng định được dấu ấn một thế hệ những người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, hoài bão của mình vượt qua biết bao gian khổ một thời sau những năm tháng đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, học tập rèn luyện trở thành những tướng lĩnh, sĩ quan CAND mang trong mình bản lĩnh thép, để bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ những người được học tập sau những năm tháng đất nước vừa kết thúc chiến tranh nên điều kiện còn nhiều khó khăn. Cho dù vậy anh em D1 chúng tôi luôn đoàn kết, phấn đấu để học tập, trưởng thành. Sau này khi tỏa đi các địa phương thì anh em D1 cũng luôn phấn đấu để trở thành người Cảnh sát Công an nhân dân Việt Nam, xứng đáng với 16 chữ vàng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

50 năm ngày tựu trường của khóa D1 Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng là dịp để nhìn lại quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng Cảnh sát Nhân dân nói riêng và lực lượng CAND nói chung; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời, chỉ ra được những vấn đề mới, những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng lực lượng ngang tầm nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, bám sát phương châm tổ chức bộ máy mới của lực lượng công an tinh gọn chỉ còn 3 cấp: “Bộ tinh - Tỉnh toàn diện - Xã vững mạnh, bám sát cơ sở”.

Lực lượng CAND hiện nay đang đổi mới đi đầu thực hiện những chính sách của Đảng, Nhà nước, và chắc chắn, con đường ấy là con đường đúng đắn tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước. Và cánh chim đầu đàn D1 đã để lại những dấu ấn sâu đậm cho các thế hệ sau này. Các anh chị đã đang và mãi mãi là D1 thân yêu, là những vị tướng lĩnh gương mẫu, là những người chiến sĩ CAND tận tình, đoàn kết, luôn hết mình vì nhiệm vụ, để các thế hệ con cháu noi gương trong công cuộc bảo vệ sự bình yên cho đất nước phát triển trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.