Kỳ lạ nơi phụ nữ coi béo là...đẹp

ANTĐ -Khi cả thế giới đều bị ám ảnh về việc giảm cân thì tại đất nước Mauritania ở Tây Phi, việc trở nên béo tốt là điều quan trọng đến nỗi ngay cả lúc nôn ra, họ vẫn phải...ăn tiếp.

Các bé gái tại đây ngay từ khi 5 tuổi đã phải tuân theo truyền thống có tên Leblouh được tổ chức hàng năm. Mục đích của Leblouh là để giúp cho cô gái trẻ chuẩn bị đón những người cầu hôn tiềm năng. Họ sẽ phải tiêu thụ hết một lượng thức ăn khổng lồ, nhiều đến mức có thể phát nôn ra.

Bà Mint Ely, người luôn đấu tranh cho quyền của phụ nữ cho biết, tại Mauritana, kích thước của một người phụ nữ thể hiện vị trí của cô ấy ở trong trái tim các đức ông chồng. Vì vậy, các cô được đưa đến để học Leblouh tại các trại đặc biệt nơi mà những người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ quản lý chế độ ăn uống của các cô. Lượng thức ăn mà các bé gái mới 5, 7 hay 9 tuổi phải tiêu thụ mỗi ngày là 2 kg hạt kê nghiền trộn với 2 chén bơ và 20 lít sữa lạc đà. Như vậy, mỗi ngày họ tiêu thụ tới 16.000 calo.

Hầu hết các cô gái Mauritania đều bị buộc phải béo ngay từ khi còn bé

Quá trình này thường được thực hiện trong các kỳ nghỉ học hoặc trong mùa mưa khi mà lượng sữa dồi dào. Trong trường hợp các cô gái không thể ăn được hết lượng thực phẩm cần thiết thì các phương pháp tra tấn sẽ được áp dụng. “Các cô gái bị đưa ra khỏi nhà mà không hiểu tại sao. Họ cho biết rằng béo sẽ mang lại hạnh phúc. Thêm vào đó, các bà quản lý sẽ sử dụng các cây gậy để kẹp và lăn trên đùi họ với mục đích làm vỡ các mô và đẩy nhanh quá trình lên cân” – Fatima M’baye, luật sư về quyền trẻ em cho biết. Một số biện pháp tra tấn khác là “zayar” – tức là dùng hai chiếc gậy kẹp vào hai bên của ngón tay. Nếu một đứa bé không chịu ăn hoặc uống thì người quản lý sẽ kẹp những chiếc gậy này vào khiến nạn nhân đau đớn vô cùng. 

Nếu không ăn, các hình thức tra tấn sẽ được áp dụng

Nếu thành công, quá trình vỗ béo sẽ làm cho một cô bé 12 tuổi đạt được trọng lượng 80kg. “Nếu cô bé nào nôn ra thì cô ta sẽ phải uống lại phần nôn ra đó” M’baye chia sẻ. “Các cô bé trông như 30 tuổi khi họ mới 15”.

Thủ tục Leblouh là một truyền thống cổ xưa được sùng bái tại Mauritania. Nó được coi là bắt nguồn từ thời tiền thuộc địa khi mà những người Ả rập da trắng của khu vực này đều là dân du mục. Người chồng càng giàu thì vợ của anh ta càng ít phải di chuyển quanh nhà. Những người vợ giàu có này chỉ việc ngồi trong nhà cả ngày trong khi những nô lệ da đen làm tất cả mọi việc. Và đương nhiên, những mệnh phụ này nhanh chóng trở nên béo tốt và điều đó trở thành biểu hiện cửa sự giàu có và có được những người chồng tốt. Những vết rạn trên da, được gọi là “tebtath” được coi như trang sức của những người phụ nữ này. Còn những ngấn mỡ quanh eo-“lekhwassar” thì được coi là điều  rất đáng tự hào.

Tuy nhiên, gần đây tình hình có vẻ sáng sủa hơn với những người phụ nữ tại đất nước này. Việc ép các cô gái trẻ ăn không còn phổ biến như trước đây nữa. Các cô gái trẻ cũng tự mình nhận ra được vấn đề.

“Cháu không cho rằng béo là đẹp. Cháu yêu thể thao và cháu sợ nếu béo thì cháu không chạy nhanh được”, Tijanniya, một cô gái 14 tuổi nói.