Kỳ lạ lễ hội dọa trẻ con khóc ở Nhật Bản

ANTĐ - Lễ hội kì lạ có tên gọi Nakizumo này đã tồn tại được 400 năm ở Nhật Bản và nó được tin rằng sẽ mang lại sức khỏe tốt cho những đứa bé. Thông thường, đứa trẻ nào bật khóc đầu tiên hoặc to nhất hay lâu nhất sẽ thắng cuộc.

Tiếng khóc dai dẳng của một em bé có thể đủ khiến một vài người phát điên, nhưng tại cuộc thi kì lạ này ở Nhật Bản, đó lại là những âm thanh ngọt ngào của sự chiến thắng. Hàng năm có hơn 100 em bé được bố mẹ cho tham sự lễ hội này. Tại đây các đô vật sumo sẽ bế em bé và cố gắng làm chúng khóc.

Đứa bé khóc sớm hoặc lâu nhất sẽ thắng cuộc

Những võ sĩ sumo sẽ bế các em bé, lắc chúng một cách nhẹ nhàng và gầm gừ trong khi người trọng tài ở ngoài liên tục hét lên: “Khóc! Khóc đi!”. Điều này sẽ khiến đứa bé sợ, rồi sau đó bật khóc.

Lễ hội năm nay có hơn 120 bé tham gia “thi đấu” tại Đền Sensoii, Tokyo. Phụ huynh và khán giả đều hồi hộp trông chờ vào tiếng khóc đầu tiên của đứa con của mình.

Những tiếng khóc càng to và càng lâu thì càng tốt. Nếu có em bé nào vẫn không chịu khóc, sẽ có một người đeo mặt nạ truyền thống trông rất dữ tợn tìm mọi cách dọa cho đứa bé bật khóc.

Luật lệ của cuộc thi ở mỗi vùng một khác. Ở một số vùng, em bé nào khóc đầu tiên lại là người thua cuộc.

Đây cũng được coi là một nghi lễ xua đuổi tà ma và mang lại sức khỏe tốt cho những em bé ở Nhật Bản.