ANTĐ - Mặc dù công việc bận rộn nhưng anh Hoàng Việt Anh, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội, vẫn kịp thời đưa vợ đến viện để vượt cạn. Xúc động trước thời khắc đó, anh đã ghi lại toàn bộ hành trình này.
Ngày 22-9-2013, chị Ngô Phương Thảo đã sinh bé Hoàng Ngô Nhã An bằng phương pháp sinh thường. Bé ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình cũng như anh Việt Anh. Cảm ơn sự hy sinh của vợ, anh đã tự tay ghi lại những hình ảnh quý báu này. Là một người khô khan nghiêm khắc trong công việc, nhưng với gia đình, anh lại luôn nhẹ nhàng ấm áp. Gần đến sinh nhật 3 tuổi của bé Nhã An, anh Việt Anh đã quyết định công bố video do anh quay và dàn dựng về khoảnh khắc kỳ diệu này...
ANTĐ - Một cậu bé 2 tuổi người Nigeria được tìm thấy trong tình trạng hốc hác, gầy gò và đói khát sau khi bị gia đình bỏ rơi đã hồi phục một cách kỳ diệu.
ANTĐ - Sau 7 ngày lặn lội trên đi bộ khắp những cánh đồng hoa hướng dương và lúa mì mênh mông ở Donetsk, hai ông bà George Dyczynski và Angela Rudhart Dyczynski vẫn khắc khoải một hy vọng: có một điều kỳ diệu gì đến với cô con gái 25 tuổi của họ. Với tình yêu vô bờ bến và niềm tin mãnh liệt dành cho con, họ đã đến Ukraine bất chấp chiến sự đang hoành hành, để tìm kiếm đứa con duy nhất của mình.
ANTĐ - Cậu bé Michael 4 tuổi cả tuần nay phải ở nhà với người vú nuôi vì bố mẹ cậu phải túc trực trong bệnh viện, em gái Nichi của cậu vừa mới sinh ra đã ở trong tình trạng nguy kịch. Một tuần trôi qua, chưa có dấu hiệu gì khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã nhiều lần nói với bố mẹ Michael rằng hy vọng rất mong manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
ANTĐ - Anh mất đã 3 năm, nhưng trên đầu giường ngủ của chị vẫn đặt bức ảnh anh chụp tự thuở nào. Chị bảo, chị để anh ở đó để anh nhìn thấy và che chở cho các con. Nhiều người biết đến chị qua ca sinh đôi kỳ diệu từ tinh trùng của người chồng đã khuất. Nhưng ít ai biết được, chính giá trị của tình yêu - thứ mật ngọt đã ươm nên mầm sống hôm nay mới là khởi nguồn của câu chuyện cổ tích…
ANTĐ -Một sự việc hy hữu mới xảy ra ở Ấn Độ khi một bé sơ sinh bị mẹ đẻ rơi trong phòng vệ sinh trên tàu hỏa và bé bị lọt xuống đường ray phía dưới. Điều kỳ diệu là bé đã may mắn thoát chết và không bị bất cứ tổn thương nào.
ANTĐ - 3 năm trước, chị Trương Vinh Hương, 44 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn giao thông. Khi các bác sĩ thông báo cho anh Cao Đức Kim rằng vợ anh không thể tỉnh lại được và chỉ sống thực vật, cũng là lúc họ phát hiện ra chị Hương đang mang thai ở tháng thứ ba và điều kỳ diệu đứa trẻ trong bụng không bị ảnh hưởng gì. Suốt 5 tháng sau đó, anh Kim chăm sóc vợ tại nhà cho đến lúc các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai - bé Cao Thiên Bác chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.
ANTĐ - Xóm Đá Bạc (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) tuy chỉ cách Hà Nội hơn 40 km nhưng gần như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Phần vì đường đi Đá Bạc ngoằn ngoèo, quanh co. Phần vì nơi đây từng có lúc tưởng như đã bị cơn bão HIV - AIDS xóa xổ. Thế nhưng “miền đất dữ” này vẫn gượng đứng lên, với những kỳ diệu không ai ngờ tới.
ANTĐ - Bé trai Vũ Đăng (Hải Phòng), con của sản phụ Hà Thị Ngân, đã sống sót kỳ diệu khi được mổ cấp cứu từ bụng mẹ lúc mới 32 tuần tuổi. Kỳ diệu hơn ở chỗ thai nhi này đã sống sót trong bụng mẹ dù người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng trước đó.
ANTĐ - Chuyện quý bà đơn thân mát xa Yoni đã diễn ra từ rất lâu. Điều oái oăm là thời gian gần đây, một số ông chồng lại thích cho vợ đi mát xa Yoni. Dù chỉ là số ít nhưng cũng đáng để các nhà đạo đức học lưu ý và đặt câu hỏi: Phải chăng đạo đức trong các gia đình đang bị xói mòn?
ANTĐ - Ba lần tim đã ngừng đập trong vòng 3 giờ khi chỉ mới 3 tuần tuổi, nhưng cậu bé Alfie Green đã tự hồi sinh một cách kỳ diệu. Các bác sĩ đã so sánh kỳ tích này của cậu bé Alfie “quý hơn cả sự xuất hiện của Gấu trúc”.
ANTĐ -Một phụ nữ 28 tuổi đến từ thành phố duyên hải Arraial Do Cabo, Braxin đã thoát chết kỳ diệu sau khi bị anh chồng vô tình bắn trúng lưỡi lao vào mặt.
ANTĐ - Một chàng trai quyết định băng qua sa mạc trong một hành trình kéo dài 40 ngày tới một lâu đài nơi có người đàn ông khôn ngoan nhất thế giới sống để hỏi về bí mật của hạnh phúc.
ANTĐ - Khi nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng, tôi đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi đến với vợ tôi, nhưng qua sự yêu thương và tha thứ mà tôi nhận được từ mẹ vợ, tôi đã được số phận bù đắp cho một điều kỳ diệu khác.