ANTĐ - Nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa bổ sung thêm một "xế hộp sang" vào bộ sưu tập của anh, đó là chiếc Mercedes S400, có giá ra biển kiểm soát khoảng gần 4 tỷ đồng.
ANTĐ - Chỉ trong 3 năm, tại Lai Châu, có hơn 100 vụ tự tử bằng lá ngón, trong đó, 78 người tử vong. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, mà 90% trong số đó là đồng bào dân tộc Mông.
ANTĐ - Ánh mắt chớp chớp đầy tinh nghịch, hai tay đưa lên tóm lấy đôi bàn chân bé xíu... Ai biết được rằng, đằng sau nét dễ thương của bé trai 6 tháng kia là cả một số phận đầy bi thương - Số phận nhỏ nhoi đang từng ngày vật lộn với sự sống!
ANTĐ -Trưa 20-12, người dân phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, ra cánh đồng Lệ Tảo để cắt gốc rạ, tá hỏa phát hiện xác một thanh niên mình trần, mặc quần, nằm úp mặt dưới chân ruộng cạn, cách khu dân cư khoảng 500 mét.
ANTĐ - Từ một chiến sĩ công an với tuổi 20 phơi phới, tràn đầy hoài bão, hy vọng, anh đã trở thành người tàn phế, mất đi cả hai chân với thương tật 81% vì cứu một người phụ nữ đang mang thai trên đường ray. Đã 33 năm qua đi là 33 năm anh phải sống chung với những cơn đau hành hạ, 33 năm đi lại bằng chân giả với muôn vàn khó khăn, khổ cực.
ANTĐ - Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi đã quyết định để tôi sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài...
ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, người dân ở xóm Đại Hải nói riêng và người dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xôn xao chuyện 4 thuyền viên là con em trong xã đi xuất khẩu lao động tìm cách trốn về nước. Sáng 20-8, có mặt tại nhà anh Đào Ngọc Trung một trong bốn thuyền viên vừa mới trở về, anh Trung cho biết: “Chúng tôi trốn về không phải vì bị đánh đập hay ngược đãi mà do không chịu nổi thời gian làm việc hàng ngày quá dài và ăn uống rất kham khổ”.
ANTĐ - Tôi kết hôn đã được 10 năm và có 2 cháu, 1 trai, 1 gái. Do vợ chồng tôi đều có công việc ổn định nên kinh tế gia đình cũng vững vàng. Đồng nghiệp và bạn bè đều khen tôi chăm chỉ, hoạt bát, đảm đang, biết nuôi dạy con và thu vén gia đình. Nhưng không hiểu sao mỗi khi hai vợ chồng có chuyện lục đục, chồng tôi lại chửi bới hoặc đi kể xấu tôi với bạn, thậm chí anh còn nói quá và tô vẽ thêm. Tôi rất buồn nhưng sợ ảnh hưởng đến các con nên bỏ qua. Tuy nhiên việc anh nói xấu tôi cứ lặp đi lặp lại khiến tôi có cảm giác mình đang bị làm nhục. Anh còn chửi bới tôi trước mặt con. Tôi phải làm sao để chồng mình từ bỏ tính xấu này. Tôi có nên quyết định chia tay? Đào Minh Khuê (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
ANTĐ - Đã cẩn thận đề phòng, đã suy nghĩ đầy trách nhiệm, ấy vậy mà ác mộng vẫn xảy đến. Một đòn giáng đau đớn của cuộc đời khiến đôi chân người đàn ông gục ngã. 3 người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, với dáng vẻ chuệnh choạng, lại điều khiển xe tốc độ cao giữa đêm mưa to bão bùng...
ANTĐ - Tôi buồn lắm. Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu tình cảm tôi dành cho H là thật lòng nhưng đều vô hiệu. Mẹ tôi còn bắt H phá bỏ cái thai đó đi. Mẹ trách tôi mê muội. Con hiền lành, điển trai như vậy thì mẹ con nhà nó đã giăng bẫy lừa con
ANTĐ - Dân gian có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, ấy thế mà ở đây thì khác, 16 năm qua, bà cần mẫn cùng chồng xây đắp cho tổ ấm của mình.
ANTĐ - Sáng 21-3, trở lại gia đình nạn nhân ông, cháu Trần Đình Hậu (SN 1962 tại Xóm 1, thôn Xích Thố, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng), PV được người hàng xóm và thân nhân của các nạn nhân cho biết, có tất cả 7 người nhập viện trong vụ tưới xăng phóng hỏa tối 17-3.
ANTĐ - Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã đưa ra Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020, trong đó có đề án nhỏ hỗ trợ kinh tế gia đình sinh con gái một bề với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.
ANTĐ - Môi trường sống bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt không thể sử dụng được, khói bụi và những nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt khác của người dân bị đe doạ từ quá trình xả chất thải ra môi trường từ nhà máy Chế biến nhựa thông Quảng Bình, ở tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
ANTĐ - Tôi thuộc thế hệ 7X, điều kiện kinh tế gia đình không khá giả nên tôi sớm phải tự lập từ sớm, lăn lộn đủ nghề và đến thời điểm hiện tại tôi đã có một công việc tương đối tốt với thu nhập ổn định. Vì từ bé đã thiếu tình yêu của người cha, nên tôi luôn mang cảm giác tự ti...
ANTĐ - Hơn 2 ngày đã trôi qua kể từ khi bé T. (2 tuổi, Đồng Xoài, Bình Phước) bị cánh cổng nhà trẻ đổ sập, đè tử vong. Không khí gia đình anh Cao Công và chị Ngô Thị Nhung chìm trong tang tóc, đau thương.
ANTĐ - Đầu óc tôi muốn nổ tung. Tôi phải làm sao đây để đối diện với người mẹ, người chồng mà tôi luôn yêu thương nay lại phản bội tôi?. Bỏ chồng ư?. Hay bỏ người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình?. Hay tôi chấp nhận sống tay ba với cuộc tình đầy ngang trái này?.
ANTĐ - Sáng thức dậy từ khi trời còn tối om đến lúc trời nhá nhem tối, những đứa trẻ phải mất từ 10 đến 14 tiếng mới cuộn đủ 1.000 điếu thuốc lá mỗi ngày, chỉ để nhận được 2 USD.
ANTĐ - Khoảng 8h, sáng nay 19-9, tại mỏ đá của Xí nghiệp Khai thác và Chế biến vật liệu xây dựng đóng tại đại bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn sập mỏ đá khiến một công nhân tử vong ngay tại chỗ.