Kinh sợ âm mưu làm giả gấu giết bạn gái

ANTĐ - Một người đàn ông ở New York sau khi cãi nhau với bạn gái đã âm mưu giết cô ta và dàn dựng thành một tai nạn do gấu tấn công.

Sau đó hắn đổi ý và thuê kẻ giết người để giả mạo hiện trường tai nạn xe hơi.

Một người lao công 57 tuổi đã chứng kiến cuộc cãi vã giữa Clyde Gardner và bạn gái, sau đó cô này đuổi hắn ra khỏi căn nhà thuê chung của hai người ở Malone, gần biên giới Canada. Kế hoạch ban đầu của Clyde Gardner là giết một con gấu, lột da rồi mặc tấm da sống, dùng vuốt gấu để cào lòi ruột cô gái. Với kế hoạch này, hắn sẽ không để lại dấu chân ở hiện trường mà chỉ có dấu vết của con gấu.

Sau đó hắn từ bỏ ý định này, liên hệ với một người bạn và đưa cho hắn bức ảnh của cô gái, biển số xe và đặt cọc trước 500 USD, trong 15.000 USD để nhờ dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi. Gardner ra lệnh cho kẻ giết người, nếu như tai nạn giao thông không giết chết cô gái thì hãy dùng một mảnh thủy tinh để đâm vào cổ họng cô.

Một người quen của hắn đã tới đồn cảnh sát, giao nộp cuốn băng ghi âm khi Gardner trình bày kế hoạch rùng rợn trên. Trong lúc bị kết án hôm thứ Tư vừa qua, Gardner nói trong lúc say rượu, hắn chỉ có ý định đe dọa.

Hai người này đã sống với nhau năm năm và có một đứa con, nhưng luôn trong tình trạng tranh cãi và bạo lực. Người phụ nữ này đã chia tay với Gardner nhiều lần và đuổi hắn đi.

Vụ việc này được xét xử vào tháng Bảy vừa qua, nhưng Gardner xin được tìm luật sư biện hộ. Hắn có thể bị kết án đến 15 năm tù và bị cấm gặp người phụ nữ kia tới năm 2031.