Kinh hoàng người phụ nữ bị báo tấn công

ANTĐ - Một nữ du khách người Anh đã hoảng sợ tột cùng khi bị tấn công bởi hai con báo đang được thuần hóa. 

Violet D’Mello đang vuốt ve hai con “mèo” được thuần hóa trong khu vực chăm sóc chúng tại một công viên vui chơi ở Nam Phi cùng với các du khách khác khi chúng bắt đầu tấn công một bé gái 8 tuổi. Violet cảm giác như đang xem phim kinh dị khi thấy hai con báo giơ móng vuốt và cắn chân của cô bé Camryn Malan. Sau đó, bọn chúng lại “chuyển đối tượng” và bắt đầu chú ý tới cậu em trai bảy tuổi của cô bé, người đang cố gắng chạy trốn.

Trước khi bị tấn công, người phụ nữ còn chơi đùa với con báo một cách rất vui vẻ

Violet cho biết ngày nghỉ của cô đã biến thành cơn ác mộng khi cô phải can thiệp vào cuộc tấn công của hai con thú và chúng bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô.

Archibard, chồng cô đang đứng ở bên ngoài trong thời gian cô “vật lộn” với hai con báo và đã chụp lại được những khoảnh khắc ấn tượng này khi cuộc tấn công xảy ra. Một kiểm lâm viên tại công viên Kragga Kamma đã nói rằng Mark và Monty (tên của hai con báo) nghĩ rằng đó là thời gian được “chơi”.

Violet cho biết: “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sau khi chị gái của mình được thả ra, cậu bé đã chạy mất. Và khi tôi chạy tới đã ngăn cậu ta lại thì thứ gì đó đã nhảy chồm lên người tôi từ phía sau”. Con báo thứ hai đã đẩy cô xuống đất trước khi bắt đầu gặm… đầu của cô.

Hai con báo chồm lên, ghì Violet xuống đất và bắt đầu gặm... đầu cô

Violet tiếp tục: “Bạn phải hiểu rằng đây là những con thú lớn. Một điều gì đó trong tôi đã mách bảo rằng đừng nên di chuyển gì cả, đừng phản ứng, cứ giả vờ chết”. Khi một hướng dẫn viên ở công viên đuổi con thú đi, con kia lại tiếp tục tham gia vào, ghim cô xuống mặt đất và bắt đầu cắn chân cô. Cô chỉ có thể thoát khỏi vòng nguy hiểm khi những người khách du lịch khác hợp tác để kéo chúng ra khỏi cô.

Violet giả chết để khiến cho những con báo bớt hung hãn hơn

Quản lý công viên Mike Cantor đã vội vàng đưa cô tới bệnh viện nơi cô được khâu vài mũi ở đầu cũng như chăm sóc những vết thương ở mắt và chân. Camryn, cô bé cũng bị báo tấn công cũng đã được chăm sóc vết thương ở chân.

Ông Cantor, người đã nuôi dưỡng hai con thú 4 năm tuổi này kể từ khi chúng sinh ra cho biết: “Tất cả mọi người đều đã từng bị thương bởi chúng. Tôi đã nuôi lớn những con thú này và chúng không phải là loại động vật hung dữ. Chúng gần như muốn chơi với cô bé đó. Những gì xảy ra là cô bé đã hơi quá căng thẳng và bỏ chạy nên hai con báo đã túm cô ấy lại. Và vấn đề là ở chỗ, loài báo, cũng giống như chó, có móng vuốt không thể thu vào được nên chúng đã làm mọi người bị thương. Người phụ nữ kia (ám chỉ Violet) đã tham gia hỗ trợ cô bé và lũ báo nghĩ rằng đến giờ chúng được chơi. Đó là một ngày quá bận rộn ở công viên, nên cũng có thể khiến cho những con báo “căng thẳng” hơn một chút”.

Violet, đến từ Aberdeen, nước Anh đã trả lời tờ Herald của Nam Phi rằng: “Đáng nhẽ đó là một kì nghỉ những đã thực sự trở thành cơn ác mộng. Bọn chúng không quá hung dữ. Có vẻ như chúng chỉ trở nên phấn khích quá, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh”.

Chuyên gia về loài báo, Graham Kerley, đến từ Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Phi đã cảnh báo: “Báo là một loài động vật hoang dã, và những con báo trưởng thành có khả năng gây sát thương lớn”.