Kinh hãi nầm ngâm phoóc môn

ANTĐ - Hàng trăm con ruồi, nhặng bâu kín 4 bao tải bên trong có chứa nầm lợn bốc mùi. Khi cán bộ thú y vừa mở một bao ra, mùi phoóc môn nồng nặc xộc thẳng ra ngoài. Vụ việc được tổ công tác của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội kịp thời phát hiện, thu giữ vào 9h30 sáng qua 24-5.

2 tạ nầm ngâm phoóc môn được Đội CSGT số 5 phát hiện, thu giữ

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường dẫn lên cầu Phù Đổng Đội CSGT số 5 đã phát hiện xe khách BKS: 98K - 3465 có nhiều biểu hiện nghi vấn dừng đỗ sai quy định đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình dừng xe kiểm tra, CSGT phát hiện những giọt nước bốc mùi hôi thối rỉ từ trên gầm xe xuống đất thu hút rất nhiều ruồi, nhặng. Bên trong là 4 thùng carton được đựng trong thùng xốp rồi bọc nilon nhưng vẫn bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, chiếc xe khách cùng toàn bộ số hàng thực phẩm bẩn trên được CSGT đưa về trụ sở Chi cục Quản lý thị trường huyện Gia Lâm để làm rõ.

Qua kiểm đếm, cả 4 thùng carton trên chứa đầy nầm lợn đã bốc mùi hôi thối, có thùng đã chuyển sang giai đoạn phân huỷ. Trao đổi với PV, chị Đào Thị Thơm, cán bộ Chi Cục Thú y huyện Gia Lâm khẳng định: “Toàn bộ 4 thùng nầm bẩn trên đều được ướp phoóc môn để tươi lâu. Thông thường phoóc môn chỉ được dùng để ngâm xác động vật và dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Hóa chất này tuyệt đối bị cấm sử dụng cho bất cứ loại thực phẩm nào bởi nó chính là một trong những tác nhân chủ yếu gây mầm bệnh ung thư nguy hiểm”.

Lái xe khách trên là Nguyễn Văn Trinh (SN 1983), ở Tân Châu, Tây Ninh khai nhận vận chuyển số hàng trên của một người không quen biết nói là nầm dê để mang vào khu vực phía Nam tiêu thụ. Cũng theo lái xe Trinh, xe khách BKS: 98K - 3465 đang lưu thông vào TP Hồ Chí Minh rồi đi tiếp Tây Ninh. Hiện số thực phẩm trên đã được Đội CSGT số 5 bàn giao cho các cơ quan chức năng để tiêu hủy theo đúng quy định.