Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa

ANTĐ - Cháu tên là Đặng Minh Châu, học lớp 3A2, trường Tiểu học Thành Công B ở Hà Nội. Cháu viết thư này gửi đến các chú niềm kính yêu vô hạn, các chú ngày đêm không quản nhọc nhằn khó khăn cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

Các chú kính mến! Qua các kênh truyền hình cháu thấy ngoài thời gian luyện tập, tuần tra canh giữ biển đảo, các chú còn tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi lợn. Mặc dù thời tiết ngoài quần đảo Trường Sa thật là khắc nghiệt nhưng cháu thấy vườn rau của các chú xanh tươi mơn mởn. Mỗi lần về quê nhìn vườn rau xanh tươi của bà ngoại, cháu chỉ muốn mang tặng các chú cả vườn rau xanh.

Các chú Hải quân kính mến!

Năm học vừa qua trường cháu phát động phong trào nuôi lợn đất ủng hộ ngư dân bám biển, cả trường góp được hơn 20 triệu đồng, tuy số tiền không lớn nhưng cháu nghĩ đã góp được một phần nhỏ bé cùng nhân dân Việt Nam giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thư đã dài cháu xin dừng bút tại đây.

Cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, cầm chắc tay súng, sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù giữ gìn toàn vẹn đất nước Việt Nam tươi đẹp.