(ANTĐ)- Từ trưa 30 Tết, các tiểu thương chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) đã lục tục dọn dẹp hàng quán, kết thúc phiên chợ cuối cùng của năm Canh Dần.
Đìu hiu ở phiên chợ cuối cùng năm Canh Dần
(ANTĐ)- Từ trưa 30 Tết, các tiểu thương chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) đã lục tục dọn dẹp hàng quán, kết thúc phiên chợ cuối cùng của năm Canh Dần.
Chị Giang chuyên bán dê, bê, tôm và cá quả đang lau chùi chiếc tủ bảo ôn
Ai nấy đều lo dọn dẹp chỗ bán hàng cho sạch sẽ, còn chút hàng tồn chưa bán hết thì xếp gọn lại chờ phiên chợ đầu xuân Tân Mão. Cho đến cuối giờ chiều 30 Tết, chợ Ngọc Hà đã vắng tanh, chỉ còn bóng mấy người lao công thu dọn.
Phía ngoài cổng chợ là mấy sạp thịt, cá, dưa quả cố bày ra bán cho hết. Chị Hà, một người bán rau quả cho hay: “Nhà tôi ở bên phố Kim Mã, ráng bán thêm chút rồi về còn lo mâm cơm cuối năm cúng ông bà tổ tiên”. Cũng với tâm trạng như thế là anh Đại, bán lá mùi thơm ngay trước cổng chợ: “Còn vài bó bán nốt rồi về, nhà tôi bên Long Biên cơ, đi từ chợ về cũng mất nửa tiếng”.
Mời độc giả cùng xem chùm ảnh về phiên chợ cuối cùng năm Canh Dần.
Dãy hàng thịt lợn vắng lặng
Quầy hàng của ai đó chưa kịp thu dọn chậu, thớt
Dãy hàng đông lạnh cũng dọn sớm từ trưa
Mấy khúc đuôi cá chưa bán kịp
Ốc bươu thì còn rất nhiều, hàng bao tải
Một người lao công dọn thuê trong chợ
Cửa hàng cơm hộp thật sự "ế" khi các gia đình đều trở về nhà chuẩn bị bữa cơm cuối năm
Những trái đu đủ nằm chỏng trơ trên sạp bán hoa quả
Khá nhiều người Hà Nội biết đến sạp thuốc Nam này
Chị phụ nữ bán hàng khô này có vẻ đang gọi điện về nhà, hỏi tình hình chuẩn bị bữa cơm chiều. Chị ngồi gần cổng chợ nên chưa dọn hàng.