40 năm ngày con người đổ bộ Mặt trăng

(ANTĐ) - Hôm qua 20-7, tròn 40 năm kể từ khi phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng với câu nói bất hủ “Đây là bước chân nhỏ bé của một người nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại”, tuần lễ kỷ niệm đã bắt đầu tại Washington bằng cuộc chiêu đãi thân mật của Tổng thống Mỹ B.Obama với những thành viên tàu vũ trụ Apollo 11.

40 năm ngày con người đổ bộ Mặt trăng

(ANTĐ) - Hôm qua 20-7, tròn 40 năm kể từ khi phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng với câu nói bất hủ “Đây là bước chân nhỏ bé của một người nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại”, tuần lễ kỷ niệm đã bắt đầu tại Washington bằng cuộc chiêu đãi thân mật của Tổng thống Mỹ B.Obama với những thành viên tàu vũ trụ Apollo 11.

Phi hành gia Buzz Aldrin bước đi trên Mặt trăng
Phi hành gia Buzz Aldrin bước đi trên Mặt trăng

Tàu Apollo 11 rời bệ phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida ngày 16-7-1969 và đáp xuống Mặt trăng đúng 20h17 ngày 20-7, đưa 3 phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins trở thành những người Trái đất đầu tiên bước lên Mặt trăng. Chuyến đi của họ chỉ có 8 ngày với chưa đầy 3 giờ bước đi trên Mặt trăng nhưng đã để lại dấu ấn lịch sử vĩ đại trong ngành vũ trụ của nhân loại.

Chương trình Apollo của Mỹ kết thúc năm 1972 sau khi thực hiện được 6 lần hạ cánh Mặt trăng. Cho tới nay, vẫn chưa có quốc gia nào thành công trong việc đưa người lên hành tinh lớn thứ 5 trong hệ Mặt trời này dù đã có khá nhiều kế hoạch được đặt ra. Hiện Cơ quan Không gian Mỹ NASA đang xúc tiến việc tiếp tục đưa người lên Mặt trăng sớm nhất là trước năm 2020.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)