Kim kê hóa… "ô kê"

ANTD.VN - Ngót nghét một tháng nữa mới đến tết Âm, nhưng đã có một loạt chợ hoạt động tấp nập, tôi đố ông là chợ gì?

- Chợ vùng biên chứ gì?

- Sai to rồi. Đó là chợ ở các đền, chùa, phủ đổi tiền lẻ, tiền mới… để đi lễ, mừng tuổi.

- Năm nào chả vậy, chưa đến tết chợ đã họp chủ yếu phục vụ cho các bà, các ông, các cô, các cậu đi lễ bái, cầu xin đủ mọi thứ. Có cầu thì ắt phải có cung, cơ chế thị trường mà.

- Cái gì không tốt lại đổ tội cho thị trường. Ông không biết ngân hàng đã cấm dịch vụ thu đổi tiền mới ăn chênh lệch à?

- Nhiều người biết rõ chứ, nhưng ông thử lượn ra mấy chợ tiền mà xem. Họ lượn như đèn cù bắt khách, từng xấp 5.000, 20.000, 50.000 đồng mới cứng, giấu sâu trong cốp xe.

- Nói thẳng ra đó là buôn lậu tiền, không chỉ phạt thật nặng mà còn phải bỏ tù mới triệt nọc được.

- Đương nhiên luật pháp phải xử nghiêm, thế nhưng họ vẫn lóa mắt vì tiền. Nhất là năm nay, Mỹ vừa phát hành tờ 2 USD in ảnh chú gà trống vươn cổ cất tiếng gáy, nên chợ tiền ở ta càng nháo nhác tợn. 

- Ghê gớm thật, ở tận bên kia bờ đại dương mà họ cũng biết tết năm nay là con gà hả ông?

- Hơn thế, họ còn biết là Kim kê-gà vàng nên hình con gà có sắc vàng tinh xảo lắm. Dân chợ đen, mồi chài rằng: “Có gà vàng tha hồ đẻ trứng vàng. Kim kê nở ra nhiều…Ô kê”.

- Đúng là giọng lưỡi cò mồi. Ngẫm ra, không đổ mồ hôi nước mắt kiếm từng đồng, chỉ “buôn nước bọt”, chỉ lên chùa xì xụp khấn vái thì rốt cuộc gà vàng cũng hóa… gà đen thôi!