Kiên trì truy vết thiếu nữ trộm tài sản của bạn trai trong nhà nghỉ

ANTĐ -Với khuôn mặt khá ưa nhìn, cùng lối nói chuyện dễ thương, Chu Thị Thanh Quý (SN 1994) HKTT tại Hai Bà Trưng, Hà Nội đã dễ dàng “đốn gục” trái tim anh Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên của một công ty viễn thông ở TP Hồ Chí Minh... 

Chiều nay 6-5, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa-Trưởng CAP Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng và tang vật lên Đội CSHS CAQ Cầu Giấy để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý Chu Thị Thanh Quý và đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối muộn ngày 22-4, anh Nguyễn Minh Hoàng hớt hải  đến CAP Yên Hòa trình báo bị kẻ gian lấy trộm tài sản trong khách sạn. Tài sản bị mất gồm 1 máy tính xách tay và điện thoại di động với tổng trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng.
Ban đầu, những thông tin người bị hại trình báo về vụ trộm cắp khá “tiết kiệm”. Tuy nhiên, được sự động viên cơ quan Công an, anh Hoàng đã tường trình anh và nghi can vụ trộm có quen biết nhau.

Khoảng cuối tháng 3-2015, trong một lần lang thang trên mạng xã hội, anh Hoàng làm quen, kết bạn với Chu Thị Thanh Quý. Với khuôn mặt ưa nhìn, lối nói chuyện dễ thương, anh Hoàng nhanh chóng bị cô gái tuổi teen ở Hà Nội “đốn tim”.

 Tại trụ sở CAP Yên Hòa, Chu Thị Thanh Quý đã khai nhận hành vi phạm tội 

Mang trong lòng sự nhớ nhung, anh Hoàng hẹn với Quý sẽ ra Hà Nội để gặp người bạn gái dễ thương. Ngày 21-4 vừa qua, được cơ quan cử ra Hà Nội công tác, anh Hoàng đã liên lạc với Quý. 

Sau khi giải quyết công việc, tối 22-4, anh Hoàng hẹn gặp Quý tại một con phố ở địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hai người đi ăn uống, sau đó anh Hoàng chủ động mời Quý về một khách sạn ở phường Yên Hòa, nơi anh Hoàng đang lưu trú, để tâm sự tiếp. Mặc dù tỏ thái độ bẽn lẽn, nhưng Quý vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Nguyễn Thị Kim Giang tại cơ quan công an

Về đến khách sạn, trong lúc anh Hoàng đi tắm, Quý lục soát lấy đi chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động của người bạn mới quen rồi bỏ đi. Khi quay ra, anh Hoàng phát hiện người bạn gái mới quen và số tài sản trên đã “bốc hơi”. Ngay sau đó, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo.
Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, ngay trong đêm, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa đã chỉ đạo tổ CSHS khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án, từ những thông tin anh Hoàng cung cấp. 

Về phía Chu Thị Thanh Quý, sau khi lấy được số tài sản trên, Quý về nhà người họ hàng ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cất giấu. Sáng hôm sau, Quý mang chiếc máy tính xách tay đi "cắm" tại một cửa hiệu cầm đồ được 2 triệu đồng. Trở về nhà người họ hàng, Quý gặp mẹ là Nguyễn Thị Kim Giang (SN 1964), và kể lại toàn bộ sự việc. 

Một trong những tang vật của vụ án được CAP Yên Hòa thu giữ

Không những không khuyên nhủ con ra đầu thú, Giang còn mắng Quý vì chỉ "cắm" được chiếc máy tính đắt tiền với 2 triệu đồng! Người đàn bà này sau đó đã bắt con gái đưa đến cửa hàng cầm đồ để chuộc lại chiếc máy tính mang về bán được 3 triệu đồng. Số tiền này Giang đưa cho con gái 700.000 đồng, còn giữ lại ăn tiêu.

Quá trình điều tra vụ án, CAP Yên Hòa gặp không ít khó khăn, bởi các đối tượng liên tục vắng nhà, di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Bản thân Quý và mẹ cũng cảnh giác sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, quyết liệt, sau nhiều ngày kiên trì truy xét, di biến động của đối tượng đã được các trinh sát dựng lên. 

8h sáng 5-5, trinh sát hình sự CAP Yên Hòa trong vai "dân chơi" đã kết nối và hẹn gặp Quý đi ăn sáng tại một nhà hàng lớn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đinh ninh sẽ kiếm chác được từ người bạn mới quen, Quý đã xuýt té xỉu khi nghe người bạn đọc rõ họ tên, và mời về trụ sở CAP Yên Hòa làm việc.
Qua đấu tranh khai thác mở rộng, CAP Yên Hòa xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Kim Giang trong vụ án này.

(Tên người bị hại đã được thay đổi)