Khúc ca bi tráng

ANTĐ - Chưa có đội bóng nào trong lịch sử Champions League đảo ngược được khoảng cách 4 bàn sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, với những gì làm được trong buổi tối đầy cảm xúc ở London, đoàn quân của HLV Arsene Wenger có thể chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu trong tư thế ngẩng cao đầu…

Thất bại của Arsenal là điều được dự đoán từ trước. Trận thua thảm hại 0-4 trên sân San Siro gần như đặt dấu chấm hết cho tia hy vọng vượt qua vòng 1/8 Champions League ở mùa giải năm nay của “Pháo thủ”. Mặc dù vậy, các cầu thủ Arsenal vẫn làm được những điều khó tin và có thể nói là phi thường ở Emirates. Không đầy 2 tuần sau màn lội ngược dòng huỷ diệt Tottenham 5-2 trong trận derby thành London ở Premier League, không khí tưng bừng được gợi lại ở Emirates tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Chỉ mất 7 phút để Arsenal có được bàn thắng mở tỷ số do công của Laurent Koscielny. Những gì tại San Siro gần như lặp lại ở Emirates, chỉ có điều lần này Arsenal đóng vai trò của AC Milan. Trong khi Arsenal tạo lập một thế trận sắc bén, hàng phòng ngự của Rossoneri lại chơi như... mơ ngủ. Giữa hiệp 1, Arsenal nhân đôi cách biệt lên 2 bàn sau cú dứt điểm trong vòng cấm địa của Thomas Rosicky từ sai lầm của hậu vệ AC Milan, trước khi Robin van Persie thực hiện thành công quả phạt penalty đưa tỷ số lên 3-0 vào phút 43. 

Một kịch bản chưa bao giờ được vẽ lên trong lịch sử Champions League sắp trở thành hiện thực. Arsenal chỉ còn thiếu 1 bàn nữa để đưa cuộc đấu về thế cân bằng và phía trước mắt họ vẫn là 45 phút nữa. Mặc dù vậy, giờ nghỉ giải lao giống như liều thuốc giúp AC Milan giảm mức độ hưng phấn của các cầu thủ Arsenal và siết chặt lại lối chơi trong hiệp 2. Bất chấp một số tình huống nguy hiểm, “con tàu” của thành London không thể cập bến. Nhưng dẫu sao, Arsenal đã mang đến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ, không chỉ với chiến thắng 3-0 mà còn ở tinh thần thi đấu quả cảm. Thất bại chung cuộc 3-4 của Arsenal là khúc ca bi tráng đối với “Pháo thủ” thành London. Ít nhất, đoàn quân của Wenger cũng cho thấy tinh thần thi đấu quật cường dù cơ hội đảo ngược thế cờ hầu như không có. Và cũng rất hiếm có trường hợp nào tương tự, khi các CĐV vẫn tỏ ra rất hài lòng bất chấp đội bóng của họ phải chia tay với giải đấu danh giá như Champions League. Ở cặp đấu khác, Benfica đã chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp, đánh bại Zenit St. Petersburg 2-0 tại Da Luz, qua đó giành quyền vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 4-3.