Khuất sau trái bóng Euro

ANTĐ - Từ sau đêm mở màn Euro, sáng ra đường phố vắng hẳn. Cơ quan, công sở, văn phòng toàn thấy những cặp mắt lờ đờ, hốc hác, phờ phạc. Dù cố che miệng mà vẫn ngáp ngắn, ngáp dài, sái quai hàm.

- Món ăn mà “ăn” đẫy mắt cũng dễ bội thực. Tôi không nói rằng, Euro chỉ giành cho những người no cơm ấm cật hoặc vô công rỗi nghề. Song dù là bữa tiệc miễn phí thì cũng có hàng triệu người chẳng bụng dạ nào mà xem bóng đá. Ngay cả  Liên đoàn bóng đá Hy Lạp cũng không hề muốn đội bóng của họ lập kỳ tích như hồi Euro 2004 vì không có tiền mà thưởng cầu thủ.

- Mới hôm qua, báo chí nói trái bóng Euro không thể che lấp được bóng đen khủng hoảng nợ công cũng bao phủ lên khối Eurozone.

- Ngay nước đồng chủ nhà Ukraine, người dân nghèo cũng chẳng giàu hơn người nghèo ở ta, đến nỗi không được xem Euro mà chỉ “nghe” tường thuật qua chiếc đài bán dẫn cổ lỗ.

- Chẳng nói đâu xa, ngay ở Hà Nội chứ không phải vùng sâu, vùng xa, trong khi bao người hò reo theo trái bóng, bao kẻ cá độ ăn theo Euro, thì hàng nghìn người nghèo vẫn chật vật thức khuya dậy sớm kiếm nhặt từng đồng tiền mồ hôi nước mắt.

- Cuộc sống mà! Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra! Không thể chia đều chiếc bánh cho tất cả cũng như không thể mọi người đều cùng được hưởng niềm vui nóng hổi, cuồng nhiệt từ Euro.

- Thú thật ở tuổi này ăn uống, vui chơi, giải trí cũng chẳng còn ham hố như hồi trẻ vô tư, hồn nhiên. Động đến “món” gì cũng thấy có vị đắng, cay, chát, chua.

- Trái bóng Euro hay World Cup thật khó che khuất được những mảng tối, nghèo đói, bất công bằng và bao đau khổ trên Trái đất, ngay cả trên mảnh đất mình đang sống.