V-League:

Không thưởng nóng, còn lâu mới đá!

ANTD.VN - V-League lúc này đang sa lầy trở lại vào vòng xoáy lệ thuộc đồng tiền của thời hưng thịnh 6-7 năm trước. Cầu thủ nhiều đội bóng bây giờ chỉ đá hay nếu được thưởng nóng, và khi không có “lót tay”, họ quyết không bung hết sức.

Cần Thơ đang ở áp chót bảng xếp hạng vì không có nhiều tiền thưởng quân

Một sự trùng hợp, có lẽ không phải ngẫu nhiên, là 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 10 vòng đã qua, cũng là 5 đội chịu chi nhất trong việc thưởng nóng cho các cầu thủ. Hà Nội FC, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hải Phòng hay Quảng Ninh đều chịu khó chi tiền, động viên các cầu thủ sau mỗi trận thắng hoặc hòa.

Không những thế, nhưng nhiều CLB còn hoạch định kế hoạch chi tiền chi tiết trong cả một mùa giải cho khoản này. Không phải ai cũng như HAGL, khi “bầu” Đức tuyên bố thẳng sẽ không có tiền thưởng cho từng trận. Nhiều ông “bầu” khác buộc phải trích nhiều thì 500 triệu đồng, ít thì 200-300 triệu đồng sau mỗi trận. Vì theo họ, chỉ có như thế, cầu thủ mới đá hết mình!

Lê Công Vinh, cựu cầu thủ đang đảm nhiệm Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM là người hiểu điều này hơn ai hết. Thế nên, không ít người ngạc nhiên khi ở mùa này, thắng, hòa hay thậm chí thua, thì CLB TP.HCM cũng được thưởng tiền. Công Vinh nói, bởi đội bóng dù sao cũng “chân ướt chân ráo” lên V-League, nếu không thưởng thì e sẽ sớm phải đối mặt nguy cơ xuống hạng. Quan điểm của Công Vinh có thể hơi thực dụng, nhưng nó lại đúng nếu đem so với trường hợp của CLB Cần Thơ.

Công bằng mà nói, CLB Cần Thơ không phải yếu, nhưng ngân sách eo hẹp và tiền thưởng bèo bọt sau mỗi trận đã khiến CLN này chỉ có 6 điểm sau 10 vòng, đứng áp chót trên bảng xếp hạng (trên Long An). Mỗi trận thắng, Cần Thơ chỉ nhận được 150 triệu đồng và hòa là 50 triệu đồng. Khi thua, tất nhiên cả quân lẫn tướng sẽ không được đồng nào. Điều đó khiến cho cầu thủ Cần Thơ khó hết mình khi xung trận.

Một cầu thủ (xin giấu tên) của Cần Thơ chia sẻ: “Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nhiều lúc nhìn sang các đội khác mà chạnh lòng. Họ thua cũng được nhận thưởng để động viên cho trận sau. Còn bọn tôi, thua là thôi luôn. Thậm chí cật lực để giành trận hòa cũng chỉ có mức thưởng ít ỏi. Bản thân các cầu thủ khi đá bóng ngoài chuyên môn thì mục đích kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình cũng quan trọng không kém. Một mình tôi nếu chơi hết sức mà đội không thắng, sau vài trận cũng cảm thấy nản”.

Tất nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Bình Dương. Đây vẫn là đội bóng thưởng tốt nhất V-League, với số tiền có thể lên tới 500 triệu đồng cho 3 điểm ở sân khách. Thế nhưng, Bình Dương vẫn đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng, với chỉ 8 điểm sau 10 vòng, hơn Cần Thơ 2 điểm. Rõ ràng, có nhiều tiền thưởng chưa chắc đã giúp đội bóng chiến thắng, nhưng nếu không có hoặc thưởng bèo bọt, thì đội bóng ấy hẳn khó mà ngoi lên cao được.