Không thể đổ lỗi cho khách quan

ANTĐ - “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” diễn ra tối 19-11 trong không khí xúc động, không ít người dự lễ bàng hoàng trước con số tử vong do tai nạn giao thông. Anh Mai Văn Mạnh (30 tuổi, là giáo viên dạy thể dục) có ý kiến:

- Anh có cảm nghĩ gì về Lễ tưởng niệm này?

- Tôi thấy bàng hoàng trước con số 7.000 người tử vong vì TNGT từ đầu năm 2012 tới nay, và thấy xúc động, xót xa trước các cảnh đời bất hạnh của người nhà nạn nhân.

- Trước đây những con số thương vong bởi TNGT vẫn được tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, điều đó có tác động tới anh?

- Tất nhiên là tôi được biết nhiều thông tin về TNGT, nhưng nghe nhiều, chứng kiến nhiều quá cũng khiến bản thân vô cảm, Lễ tưởng niệm chính là dịp đánh thức mỗi cá nhân có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

- Trường hợp TNGT nào bi thương nhất mà anh từng biết?

- Đó là trường hợp hai anh em trai ở quê tôi đang học ĐH ở Hà Nội đi xe máy về Hưng Yên chơi, gặp TNGT rồi tử vong. Chứng kiến cảnh người mẹ vật vã trước hai quan tài các con, tôi ám ảnh suốt từ thời học sinh THCS đến giờ.

- Lễ tưởng niệm liệu có tác động tới ý thức tham gia giao thông của anh?

- Chắc chắn là có, tôi thấy xấu hổ vì nhiều lúc còn vi phạm luật, giờ thì thái độ tham gia giao thông của tôi đã khác.

- Anh có thông điệp gì nhắn nhủ người tham gia giao thông?

- Hàng ngày, hàng giờ, những lỗi vi phạm vẫn diễn ra nhan nhản, đa số đều biết vi phạm mà vẫn làm, chen lấn, xô đẩy, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ… những lỗi ấy làm tình hình giao thông tồi tệ và đưa văn hóa giao thông nước ta xuống mức thấp nhất trong khu vực. Đã đến lúc mỗi người phải nhìn vào chính mình, không thể cứ đổ lỗi cho hạ tầng giao thông mãi được.