Không thành sao, thì thành đom đóm!

ANTĐ - “Á á a à à, ố ố ô ồ ồ, khá khá kha khà khà…”.

- Ông làm sao đấy, phát rồ à, lại còn mang cả chum vại, thùng phuy rồi hét vào trong đấy, sướng quá không biết nói cho ai nên làm vậy sao?

- Ông nhầm, tôi đang luyện giọng, thuật ngữ chuyên môn gọi là xướng âm, loại “trường cổ đại thanh” âm vực khác, loại vận khí từ bụng từ ngực giọng khác, tôi đang kết hợp “linh tinh mục” cả khí, cả chưởng, cả giọng la hét vợ con hàng ngày và cả khà khà khi uống rượu…

- Để làm gì, tôi thấy thần kinh ông có vẻ có vấn đề?

- Không hề! Chẳng qua tôi thấy cái sự hát hò rồi thành “thần tượng” bây giờ có vẻ kiếm ăn được, chả được cái giải cả tỷ, nửa tỷ bạc thì đi hát đám cưới, đám nhảy… cũng kiếm tiền dễ ợt, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, được đưa đón tiền hô hậu ủng, có tý chút “xì căng đan” tình ái lại càng nổi như cồn.

- Ối giời ơi là giời, già quá nửa đời người, mặt nhăn như cái bị rách, đo vội được một mét rưỡi, giọng thuốc lá đá thuốc lào, khào khào ống bơ gỉ như ông mà còn định lao vào làng giải trí nước nhà thì để mà “loạn” à?

- “Loạn” sẵn rồi, thêm một tôi có là bao, ông không biết cô Susan nào đấy ở nước Anh nhan sắc cũng không mấy mặn mà, tuổi thì trẻ đã qua già sắp đến mà còn làm nghiêng ngả làng giải trí thế giới à? Tôi cũng sẽ như cô ấy, sẽ làm “cháy” lên làng ca hát, sẽ “thổi hồn” vào những ca khúc, sẽ…

- Nhưng nhà ông có bao nhiêu người, bạn bè ông có bao nhiêu, bạn bè của bạn bè ông, bạn bè của con ông, con của bạn bè ông… được bao nhiêu để bình chọn qua tin nhắn. Rồi ông có đủ tiền để mua “sim” gửi cho mọi người nhắn tin cho ông không, khéo rồi “một tiền gà ba tiền thóc”.

- Ông là chúa bàn ngang, cái ấy tính sau, nhưng nếu tôi thành sao tôi sẽ chọn ông làm người quản lý, còn có là đom đóm cũng chẳng hề gì. Á á a à à, ố ố ô ồ ồ, khá khá kha khà khà…