Không quyết liệt can ngăn, chồng "dính" ngay án giết người

ANTD.VN - Thấy chồng sai đứa cháu vào bếp lấy dao, chị Thúy lập tức nạt nộ nhưng lại thiếu sự quyết liệt. Thế nên chỉ sau đó không lâu, thông tin mà người vợ trẻ này nhận được chính là hệ quả tất yếu của một vụ “nói chuyện bằng dao”. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-8, Lê Văn Tuấn (SN 1998), Trần Hồng Quân (SN 1987) và Lê Ngọc Quy (SN 1993), đều trú ở thôn Văn Quán, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội cùng bị xem xét về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thật (SN 1995), ở xã Tráng Việt, cùng huyện Mê Linh.

Theo hồ sơ vụ án cùng các lời khai tại phiên tòa, đầu tháng 11-2014, Lê Ngọc Quy xảy ra va chạm giao thông với thanh niên cùng thôn tên Lê Viết Hảo (SN 1996). Ít ngày sau, thông tin Quy cậy lớn bắt nạt thanh niên cùng thôn đến tai đối tượng.

Lê Văn Tuấn (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan

Ấm ức về chuyện đó, ngày 11-12-2014, Quy gọi điện cho Hảo chửi bới và hẹn gặp nhau để giải quyết. Tối cùng ngày, Quy rủ thêm người đến một quán cà phê ở địa phương để nói chuyện với thanh niên từng va chạm giao thông.

Ở phía bên kia, Hảo cũng gọi thêm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1998, ở xã Tráng Việt)  cùng đến đến điểm hẹn gặp đối phương. Tuy nhiên sau đó, Hảo không vào quán cà phê mà chỉ đứng ở ngoài gọi điện bảo Quy ra nói chuyện.

Lo sợ Hảo mai phục, Quy liền gọi điện cho Trần Hồng Quân đến ứng cứu. Cùng thời điểm, Lê Văn Tuấn (cháu họ Quân) cũng đang có mặt tại nhà chú nên được rủ đi đánh nhau.

Và rồi khi nghe đứa cháu họ thắc mắc “không mang “đồ” phòng à”, Quân liền bảo Tuấn vào bếp lấy dao bầu. Nghe tiếng chồng sai đứa cháu lấy dao, chị Lê Thị Thúy (SN 1992, vợ Quân) lập tức nạt nộ Tuấn: “Mày đừng có mà vớ vẩn”.

Tuy nhiên, do sự can ngăn của chị Thúy thiếu sự quyết liệt nên Tuấn vẫn găm con dao chọc tiết lợn vào người, rồi cùng chú họ và một thanh niên cũng ở địa phương phóng xe máy tới chỗ Quy.

Về phía nhóm Hảo, biết Quy không bắt máy, Tùng rút điện thoại ra gọi cho một số thanh niên ở xã Tráng Việt, trong đó có Nguyễn Văn Thật cùng anh trai thanh niên này và bảo đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn.

Xuất hiện tại quán cà phê nơi Quy ngồi, Quân kéo cả nhóm ra ngoài gặp nhóm Hảo. Tại đây, Quân vừa dùng đèn pin điện thoại soi vào mặt đám đông đối phương vừa hỏi ai là người gọi Quy ra nói chuyện.

Tức thì anh trai của Thật lên tiếng: “Tao không biết”. Đối phương dứt lời, Quân liền tát vào mặt thanh niên vừa buông lời cộc lốc. Và cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên nhanh chóng bùng phát.

Trong lúc đánh nhau, Tuấn thấy anh Thật quay lưng về phía mình nên rút dao bầu mang theo chém 1 nhát vào người anh này và đâm thêm 1 nhát vào ngực nạn nhân. Cùng thời điểm, nghe tiếng Quân hô đưa dao đây thì Tuấn tiếp tục chuyển hung khí cho đồng bọn.

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi anh Thật nằm bất động trên mặt đường và anh anh trai nạn nhân hô hoán. Gây án xong, chú cháu Quân cùng Quy bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt bỏ hung khí. Tuy nhiên ngay hôm sau, cả 3 đối tượng lần lượt bị bắt giữ khẩn cấp.

Anh Nguyễn Văn Thật dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên vẫn tử vong vì mất máu cấp.

Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo không hoàn toàn đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố. Thế nhưng sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93.

Và sau 1 ngày xét xử, đánh giá mức độ tội phạm cũng như nhân thân của từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã lần lượt xử phạt Lê Văn Tuấn 17 năm tù, Trần Hồng Quân 20 năm tù và Lê Ngọc Quy 13 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra phán xét.