Không quân Israel hết ném bom trường học lại không kích trại tị nạn

ANTĐ - Không quân Israel lại vừa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi không kích một trại tị nạn ở Gaza, sau khi mới ném bom vào trường học của Liên Hợp Quốc ở khu vực này.

Hôm 4-8, lực lượng Quốc phòng Israel đã vi phạm công bố trước đó về 7 giờ đơn phương ngừng bắn và tấn công một trại dành cho người di tản Shati ở thành phố Gaza - báo "Yediot Aharonot" đưa tin.

Theo báo cáo sơ bộ, cuộc tấn công của không quân Israel đã giết chết một đứa trẻ và khiến cho khoảng 30 người khác bị thương (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em).

Về phần mình, quân đội Israel nói rằng họ không có thông tin gì về cuộc tấn công vào trại tị nạn ở Gaza.

Sớm qua, quân đội Israel cho biết sẽ ngừng bắn 7 giờ cho phần lớn dải Gaza, để cung cấp viện trợ nhân đạo tới Gaza và những người tị nạn có thể trở về nhà của họ.

Dải Gaza không lúc nào ngớt bom đạn

Cách đây 2 hôm, không lực Israel cũng đã giáng đòn tấn công vào một trường học của Liên Hợp Quốc ở Dải Gaza, nơi bố trí tạm trú cho những người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột vũ trang.

BBC dẫn nguồn từ các chuyên viên y tế địa phương cho biết, có ít nhất 7 người tử vong, số lượng người bị thương không xác định được. Tổng cộng trong khuôn viên trường học ở Rafah có vài nghìn người tỵ nạn.

Cũng như vụ không kích trại tị nạn Shati, Bộ Tư lệnh Israel không bình luận gì về vụ tấn công trường học của Liên Hợp Quốc.

Đây không phải là trận bắn phá đầu tiên nhắm vào trường học của Liên Hợp Quốc tại Dải Gaza. Ngày 24-7 có thông tin rằng tòa nhà tại Beit Hanoun đã rơi vào tầm hỏa lực pháo binh. Khi đó có ít nhất 15 người chết và hơn 200 người bị thương.